Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 21/2/2015, 08:19 (GMT+7)

Một ngày của chú bé đánh giày ở Afghanistan

Sameiullah, 11 tuổi, ở thành phố Kabul, Afghanistan, kiếm được gần 4 USD mỗi ngày với công việc đánh giày từ sáng đến tối.

Sameiullah, 11 tuổi, là con thứ hai trong gia đình đông con. Công việc hàng ngày của Sameiullah là đánh giày. Một ngày của cậu bắt đầu từ lúc bình minh tới khi trời nhá nhem tối ở phía đông thành phố Kabul, Afghanistan. Sameiullah kiếm được gần 4 USD mỗi ngày. Đói nghèo và cuộc sống bấp bênh đã buộc hàng nghìn trẻ em ở Afghanistan phải ra đường kiếm sống.

Trong ảnh, thợ đánh giày Sameiullah đang làm đẹp cho đôi giày của khách tại nghĩa địa Karta-e-Sakhi ở Kabul.

Mỗi khi đi làm, Sameiullah đều xách theo chiếc túi màu đen đựng đồ nghề đánh giày bên trong cùng một đôi dép cũ cho khách đi trong lúc chờ giày được làm sạch.

Ảnh chụp Sameiullah đang đứng trên sườn đồi và hướng mắt về phía nghĩa địa Karta-e-Sakhi, nơi cậu đợi khách hàng ngày.

Sameiullah hỏi một vị khách xem họ có cần đánh giày không.

Đôi giày của khách sau khi đã được cậu bé làm đẹp.

Khách hàng ngồi chờ Sameiullah (phải) trong lúc cậu đánh giày.

Sameiullah nhận tiền công từ khách.

Sameiullah và một cậu bạn "đồng nghiệp" chơi trò đấu trứng Tokhom Jangi.

Kết thúc một ngày làm việc ngoài đường, Sameiullah trở về nhà trong con ngõ nhỏ.

Cậu bé ngồi cạnh em trai trong căn phòng tối tăm và nhếch nhác.

Bình Minh (Ảnh: AFP)