Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 26/10/2015, 14:38 (GMT+7)

Lợn cưng hơn 100 kg được chu du khắp nơi cùng chủ

Chú lợn Ziggy được một cặp vợ chồng người Mỹ đưa đi rong ruổi nhiều nơi ở nước này trong suốt 5 năm qua.

Kristin Hartness và Jay Yontz nhận nuôi chú lợn cưng hồi 2010. 

Khi đó người bán hàng cho hay nó là loại nhỏ, cân nặng sẽ chỉ hơn 11 kg, Hartness nói với tờ Ryot.

Yontz làm thiết kế sân tennis, còn vợ anh Hartness từng là nhân viên ngân hàng, giờ cô chuyển sang làm phục vụ quầy rượu. 

Khoảng một năm trước, khi ngôi nhà họ thuê trên đảo St. John, thuộc quần đảo Virgin, Mỹ, bị bán đi, hai vợ chồng không tìm được nhà khác cho phép nuôi lợn cưng nên đã quyết định cuộc sống chu du trên xe. Ziggy khi đó nặng tới 113 kg.

"Nó là con trai của chúng tôi, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn luôn bên nhau", Huffingtonpost dẫn lại lời Hartness cho biết.

Để bay vào đất liền, "bố mẹ nuôi" của Ziggy quyết định thuê riêng một chiếc máy bay chở chú lợn với giá khoảng 14.000 USD.

"Chúng tôi không giàu có nhưng việc thuê máy bay riêng là lựa chọn đúng, so với việc bỏ nó ở lại", Hartness cho hay.

Có những thời điểm đi nghỉ, Ziggy phải tìm một chỗ yên tĩnh trên đảo để có "chút thời gian riêng tư", tránh xa nhiều fan hâm mộ. 

Ziggy được miêu tả là một chú lợn thông minh, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nó thích đi ra ngoài và dầm mình dưới nước.

Gia đình này đã tới Key West, ở bang Florida, đi qua East Coast đến North Carolina, tới Colorado, Idaho và Wyoming.

"Ziggy hoàn thiện cuộc sống của tôi, thấy nó chạy trên đường, bơi trong hồ, trên sông và dưới biển khiến mọi thứ đáng giá. Nếu nó vui chúng tôi cũng hạnh phúc", Hartness cho biết.

Khánh Lynh

Ảnh: Caters News Agency