Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 28/7/2016, 08:51 (GMT+7)

Giáo sư ở ẩn 20 năm để xây thành đá

Tống Bồi Luân kiên trì suốt 20 năm để hiện thực hoá giấc mộng hiệp khách và tình yêu điền viên của mình.

Theo Sina, ông Tống Bồi Luân là thợ đá, 76 tuổi, đã dành 20 năm để xây một toà thành đá kiên cố.

Toà thành này xây trên núi Hoa Khê ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Nó có tổng diện tích 200.000 mét vuông.

20 năm trước, Tống Bồi Luân khi đó còn là giáo sư đại học, quyết định lên núi ở ẩn. Ông dùng kiến thức tích góp cả đời của mình để xây một toà thành đá giữa núi rừng.

Một bức tượng cá trong khuôn viên toà thành.

Tống Bồi Luân đặt tên cho tác phẩm để đời là "Hoa Khê Dạ Lang Cốc".

Giấc mộng Hoa Khê Dạ Lang Cốc được Tống Bồi Luân (ảnh) ấp ủ từ năm 1993, sau lần du lịch tới Mỹ. Ông đã tham quan khu tưởng niệm quốc gia Mỹ, tác phẩm điêu khắc được tạc vào khối đá granite trên núi Rusmore ở tiểu bang South Dakota, đồng thời tới tham quan đài tưởng niệm Crazy Horse - lãnh tụ vĩ đại của người da đỏ. 

Ông ấn tượng với câu chuyện ba đời một gia tộc da đỏ kiên trì suốt 60 năm khắc tượng lãnh tụ Crazy Horse vì thế khi về nước, ông quyết định xây tòa thành của riêng mình.

Tống Bồi Luân quyết định sống tại đây đến cuối đời. Ông vô cùng tự hào với tác phẩm tòa thành đá của mình.

Nhiều người đã đến tham quan Hoa Khê Dạ Lang Cốc của Tống Bồi Lân.

Hải Yến (Ảnh: Sina)