Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ bảy, 4/7/2015, 09:41 (GMT+7)

Đôi mắt đặc biệt của người cảnh sát khiếm thị Trung Quốc

Kể từ khi mắt không còn nhìn thấy đường, cảnh sát Pan Yong ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hàng ngày cùng vợ đi bộ tuần tra.

Pan Yong là cảnh sát khiếm thị của đồn cảnh sát Lanba ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Pan bị bệnh đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp năm 2002. 

Một năm sau, Pan hầu như mất thị lực và chỉ có thể cảm nhận ánh sáng. Kể từ đó, Tao Hongying, vợ Pan, trở thành đôi mắt của chồng. Trong ảnh, Pan và vợ có cuộc trò chuyện với các em nhỏ ở trường tiểu học địa phương.

Tao, 46 tuổi, là nhân viên an ninh ở bến tàu. Cô cùng chồng đi kiểm tra an ninh ở cổng nhà ga mỗi ngày. 

Nhờ sự giúp đỡ của vợ, Pan lập thành tích trong công việc khi không để xảy ra vụ phạm tội, tai nạn giao thông nào xảy ra ở khu vực anh quản lý trong nhiều năm qua.

Tao ghi chép những gì chồng nói vào sổ nhật ký làm việc.

Cô chăm sóc chồng từ những việc nhỏ nhất.

Vợ chồng Pan ngồi nghỉ sau khi đi tuần.

Bình Minh (Ảnh: Xinhua, Cpd)