Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 23/12/2014, 20:00 (GMT+7)

Đô vật nhí Cuba khổ luyện

Thiếu dụng cụ, phòng tập nghèo nàn nhưng các em nhỏ vẫn hăng say luyện rèn, với mong ước một ngày nào đó trở thành đô vật nổi tiếng của Cuba.

Jonatan Leliebre, 10 tuổi, và Oscar Torres, 9 tuổi, đang giúp nhau rèn luyện thể chất tại phòng tập ở trung tâm Havana, sau giờ học văn hóa ở trường. Các vận động viên trẻ như hai em hi vọng một ngày nào đó được đứng trong hàng ngũ các đô vật nổi tiếng nhất Cuba, giống như nhà vô địch Mijaín López Núñez. López đại diện cho Cuba giành huy chương vàng ở hạng cân 120 kg tại Olympic Mùa hè năm 2008 và 2012, tổ chức ở Bắc Kinh và London.

Nhóm vận động viên nam xếp hàng trước ảnh chụp cựu chủ tịch Fidel Castro, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, và người anh hùng của nhân dân Cuba Ernesto 'Che' Guevara, trong một buổi huấn luyện đấu vật.

Hai bé gái khởi động trước buổi tập tại nhà thi đấu Basque cũ kỹ ở trung tâm thành phố Havana.

Một em nhỏ trao đổi với các huấn luyện viên trong cuộc thi đấu vật địa phương tại Havana.

Phòng tập của các vận động viên môn đấu vật nghèo nàn và thiếu trang thiết bị.

Ghế khán giả bị bung và hư hỏng, còn trần phòng tập được che tạm bằng vật dụng thô sơ.

Cậu bé nhăn nhó khi nâng được quả tạ lên.

Huấn luyện viên đấu vật Esteban Quintana, 43 tuổi, nhâm nhi điếu xì gà trong lúc giám sát học trò tập luyện.

Các vận động viên nhí hò hét cổ vũ cho bạn tại một cuộc thi ở Havana.

Oscar Torres, 9 tuổi, cùng các bạn tập chồng cây chuối.

Huấn luyện viên đến bên động viên, an ủi học trò sau khi cậu thua cuộc.

Không có xà ngang, em nhỏ này tập lên xà với cánh cửa sắt.

 

Sáu em bắt cặp thi đấu, trong khi các bạn khác nằm quan sát phía ngoài.

Bình Minh (Ảnh: Alexandre Meneghini/Reuters)