
Phóng viên ảnh Youssef Boudlal có cơ hội tới vùng núi High Atlas ở Morocco lưu lại hình ảnh của tộc người Berber. Bộ ảnh của Boudlal mô tả cuộc sống của những con người sống trên núi cao, với điều kiện sống khó khăn, khắc nghiệt nhưng nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng thường trực trên môi họ.
"Mất khoảng 10 tiếng lái xe từ thành phố Casablanca mới tới được dãy núi High Atlas và thêm 5 tiếng đi bộ leo núi nữa cùng những con la chở đồ, chúng tôi mới tới được ngôi làng của tộc người Berber", Boudlal chia sẻ.
Trong ảnh, hai người đàn ông Berber đi bộ dưới thung lũng ở làng Ait Sghir thuộc vùng Agoudal của Morocco.
Phóng viên ảnh Youssef Boudlal có cơ hội tới vùng núi High Atlas ở Morocco lưu lại hình ảnh của tộc người Berber. Bộ ảnh của Boudlal mô tả cuộc sống của những con người sống trên núi cao, với điều kiện sống khó khăn, khắc nghiệt nhưng nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng thường trực trên môi họ.
"Mất khoảng 10 tiếng lái xe từ thành phố Casablanca mới tới được dãy núi High Atlas và thêm 5 tiếng đi bộ leo núi nữa cùng những con la chở đồ, chúng tôi mới tới được ngôi làng của tộc người Berber", Boudlal chia sẻ.
Trong ảnh, hai người đàn ông Berber đi bộ dưới thung lũng ở làng Ait Sghir thuộc vùng Agoudal của Morocco.

Phụ nữ Berber ở làng Ait Sghir dệt thảm truyền thống ngoài trời. Theo Boudlal, ngôi làng gồm 16 căn nhà được xây dựng trên sường núi ở độ cao 1.780 m.
Phụ nữ Berber ở làng Ait Sghir dệt thảm truyền thống ngoài trời. Theo Boudlal, ngôi làng gồm 16 căn nhà được xây dựng trên sường núi ở độ cao 1.780 m.

Dân làng ở đây sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc, dệt và bán thảm, mật ong, dầu oliu và đồ gốm. Họ không có điện, nước máy, đường nhựa hay trường học. Trẻ em trong làng phải đi bộ 5 tiếng mới tới được ngôi làng Tilmi gần nhất có trường học.
Dân làng ở đây sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc, dệt và bán thảm, mật ong, dầu oliu và đồ gốm. Họ không có điện, nước máy, đường nhựa hay trường học. Trẻ em trong làng phải đi bộ 5 tiếng mới tới được ngôi làng Tilmi gần nhất có trường học.

"Đi bộ qua ngôi làng này cảm giác giống như bước vào quá khứ. Một vài phụ nữ đang mang nước từ dưới sông lên, trong khi những người khác thì nấu ăn trên bếp lò truyền thống ngoài trời, còn bọn trẻ nô đùa trên nền đất bẩn. Họ sống ở một nơi tuyệt đẹp, nhưng không dễ cho một ai đó muốn sống ở đây", Boudlal chia sẻ.
Bức ảnh chụp một cậu bé sưởi ấm đôi chân cáu bẩn bên chiếc bếp lò ở làng Ait Sghir.
"Đi bộ qua ngôi làng này cảm giác giống như bước vào quá khứ. Một vài phụ nữ đang mang nước từ dưới sông lên, trong khi những người khác thì nấu ăn trên bếp lò truyền thống ngoài trời, còn bọn trẻ nô đùa trên nền đất bẩn. Họ sống ở một nơi tuyệt đẹp, nhưng không dễ cho một ai đó muốn sống ở đây", Boudlal chia sẻ.
Bức ảnh chụp một cậu bé sưởi ấm đôi chân cáu bẩn bên chiếc bếp lò ở làng Ait Sghir.
Người phụ nữ này đang chuẩn bị nướng bánh mỳ bên bậu cửa.
Bọn trẻ được người lớn tắm rửa trong một chiếc chậu đặt ngoài trời.

Người Berber vận chuyển thực thẩm và hàng hóa trên lưng những con lừa. Họ mất 4 tiếng mới cùng lừa mang được nước về nhà.
Người Berber vận chuyển thực thẩm và hàng hóa trên lưng những con lừa. Họ mất 4 tiếng mới cùng lừa mang được nước về nhà.
Người đàn ông này phải băng qua những ngọn núi phủ đầy tuyết để về nhà.
Người làng Ait Sghir đang cố "vớt sóng" điện thoại.

Bốn mẹ con người phụ nữ này đang sưởi ấm bên bếp lửa trong ngôi nhà có một lỗ hổng trên trần ở làng Tilmi, thuộc vùng núi High Atlas.
Bốn mẹ con người phụ nữ này đang sưởi ấm bên bếp lửa trong ngôi nhà có một lỗ hổng trên trần ở làng Tilmi, thuộc vùng núi High Atlas.
Người phụ nữ sống ở làng Ait Sghir khóc khi phát hiện con lừa đã chết.
Bari Moumouch, 20 tuổi, địu đứa con đi lại trong ngôi nhà ở làng Ait Sghir.
Một cụ già cười tươi khi ngồi sưởi bên bếp trong ngôi nhà ở làng Tilmi.
Bình Minh (Ảnh: Youssef Boudlal/Reuters)