Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 24/11/2016, 11:52 (GMT+7)

Cuộc hôn nhân vỏn vẹn 6 năm của Trump với người vợ thứ hai

Ông Donald Trump qua lại với bà Marla Maples khi vẫn chưa ly hôn với người vợ đầu và đứa con chung của họ chào đời trước cả khi đám cưới linh đình diễn ra.

Maples cho hay bà lần đầu gặp ông Trump vào năm 1985, khi bà 22 tuổi. Hai người bị đồn bắt đầu có quan hệ tình cảm vào đầu năm 1987, lúc tỷ phú vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên, bà Ivana.

Năm 1989, ông Trump đưa bà Maples đi nghỉ ở thành phố Aspen, bang Colorado, dẫn đến cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ tại một khu trượt tuyết. 3 năm sau, ông Trump ly hôn bà Ivana để đến với bà Maples. Ảnh: ABC

Hai người kết hôn tại Plaza Hotel ở New York ngày 20/12/1993 trong một đám cưới xa hoa với 1.000 khách mời, được 17 kênh truyền hình và 90 phóng viên ảnh tham gia đưa tin. 

Ông Trump không ngại dốc hầu bao để thiết đãi khách khứa với tiệc cưới gồm số trứng cá muối trị giá 60.000 USD, bên cạnh sushi, cá hun khói, thịt cừu, thịt bò, gà tây. Ảnh: The Life Picture 

Cô dâu Maples mặc chiếc váy cưới trắng satin của thương hiệu Carolina Herrera và đội chiếc vương miện được cho là có giá tới 2 triệu USD nạm 325 viên kim cương. Chiếc bánh cưới của họ làm từ vanilla và kem, cao gần 2 mét. Ảnh: Time Life Picture

Cặp đôi nhận được nhiều quà cưới cao cấp có tổng trị giá 23.000 USD. Trong số các khách mời dự tiệc có nữ ca sĩ Mariah Carey, ông bầu của làng quyền Anh Mỹ Don King, người dẫn chương trình nổi tiếng Howard Stern... Ảnh: Rex, Wire Image

Trước đám cưới hai tháng, bà Maples đã hạ sinh con gái với ông Trump và đặt tên là Tiffany.

"Vào thời điểm đó của cuộc đời, tôi chưa cảm thấy sẵn sàng để làm mẹ nhưng vào tháng 10/1993, chúng tôi đã đưa Tiffany Ariana bé bỏng đến với thế giới. Điều đó thật tuyệt vời", bà thừa nhận hồi đầu năm khi nhớ lại cuộc hôn nhân hơn 20 năm trước. Ảnh: Detonate

Bà Maples là một diễn viên người Mỹ. Trong thời gian lấy ông Trump, bà từng tham gia các bộ phim. Năm 1992, bà cũng góp mặt trong một vở kịch Broadway. 

Năm 2013, bà còn phát hành một album ca nhạc mang tên "The Endless". Ảnh: Wire Image

Bà Maples cho hay khi quen Trump, ông chưa phải là một cái tên được cả thế giới biết đến như bây giờ. "Tôi quen ông ấy qua một người bạn và nghĩ 'ồ, anh ấy là một người thật thú vị' ". Ảnh: Wire Image

Tài phiệt New York quen bà Melania, người sau này trở thành vợ ba của ông, từ năm 1998, khi đã ly thân với bà Maples. 

Năm 1999, sau 6 năm chung sống, hai người ly hôn. Đây là cuộc hôn nhân ngắn nhất trong 3 cuộc hôn nhân của ông Trump. 

Bà Maples sau đó đưa con gái Tiffany về sống tại Los Angeles và trở thành mẹ đơn thân. "Tôi nghĩ khi là một người mẹ đơn thân, các bạn sẽ nhận ra mình có thể làm những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình làm được".

Năm 2005, ông Trump kết hôn lần ba. Ảnh: Popdust

Đầu năm nay, bà Maples chia sẻ với tờ People rằng bà rất mong người vợ đầu của ông Trump, Ivana, sẽ tha thứ cho mình vì đã phá vỡ cuộc hôn nhân của họ.

Bà cho hay mình rất yêu quý 3 người con chung của Trump và Ivana là Donald Jr., Ivanka, (ảnh) và Eric. Ảnh: Corbis

Trong khi bà Maples và Tiffany sống tại Los Angeles thì ông Trump và các con cùng vợ ba sống tại New York. 

Tiffany cho hay cô rất thân thiết với mẹ. Cô sau đó cũng tìm được tiếng nói chung với các anh em cùng cha khác mẹ và có mối quan hệ tốt đẹp với họ. Ảnh: Instagram

Dù Trump không ở bên cạnh Tiffany thời thơ ấu, ông vẫn chu cấp học phí cho con gái. Khi cô chuyển tới trường đại học Pennsylvania vài năm trước, hai cha con trở nên gần gũi hơn.

Trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống, Tiffany nhiều lần cùng đại gia đình xuất hiện bên cạnh cha, dù bà Maples không có mặt. 

Năm 2013, bà Maples công khai thừa nhận rằng bà vẫn yêu ông Trump. Gần đây, khi được hỏi về việc ông Trump tranh cử tổng thống, bà đáp: "Ông ấy là cha con gái xinh đẹp của tôi và tôi ủng hộ con bé trong mọi thứ". Ảnh: Inside Edition

Xem thêm: Đám cưới triệu đô của tỷ phú Trump và siêu mẫu Melania 11 năm trước

Anh Ngọc