Năm 1913, Harold Chapman Jr. mở bệnh viện búp bê và ngày nay, Geoff Chapman (ảnh), thế hệ thứ ba của dòng họ Chapmans, tiếp tục công việc sửa chữa, thay thế và làm mới những con búp bê, gấu teddy, xe đẩy cũ.
Năm 1913, Harold Chapman Jr. mở bệnh viện búp bê và ngày nay, Geoff Chapman (ảnh), thế hệ thứ ba của dòng họ Chapmans, tiếp tục công việc sửa chữa, thay thế và làm mới những con búp bê, gấu teddy, xe đẩy cũ.
Các "bác sĩ" của bệnh viện sẽ lắp ghép búp bê từ những bộ phận tách rời như thế này.
Hai búp bê chuẩn bị thành hình. Chúng sẽ được những người thợ tân trang lại.
Bà Gail Grainger đang "phẫu thuật" cho một búp bê. Năm 2013, bệnh viện búp bê nổi tiếng ở thành phố Sydney, Australia này kỷ niệm 100 năm ra đời.
Bà Gail Grainger đang "phẫu thuật" cho một búp bê. Năm 2013, bệnh viện búp bê nổi tiếng ở thành phố Sydney, Australia này kỷ niệm 100 năm ra đời.
Đầu búp bê được làm mới đặt trên các kệ ở bệnh viện.
Những bộ phận tách rời được treo lên giá cho khô sau khi sơn lại.
Tấm biển treo trước ngăn để những bộ phận búp bê không dùng tới.
Chân, tay tách rời của búp bê được phân loại theo kích cỡ. Trong suốt hơn 100 năm hoạt động, bệnh viện đã "phẫu thuật" và "chỉnh hình" cho 2,5 triệu búp bê.
Chân, tay tách rời của búp bê được phân loại theo kích cỡ. Trong suốt hơn 100 năm hoạt động, bệnh viện đã "phẫu thuật" và "chỉnh hình" cho 2,5 triệu búp bê.
Búp bê hoàn thiện được mặc quần áo, trang điểm trước khi đưa lên kệ trưng bày.
Bình Minh (Ảnh: The Australian)