Kỷ luật sai không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn khiến trẻ lo lắng và hoang mang.
Trừng phạt không thể khiến trẻ thay đổi hành vi, mà còn phá hỏng tình mẫu - phụ tử, gây ra nỗi sợ hãi, thúc đẩy hành vi tiêu cực.
Phép kỷ luật một phút không phải là hình phạt, nó cho bạn thời gian để kiểm soát và thay đổi hành vi của trẻ.
Cho rằng các con không nghe lời, người bố Nhật Bản đã dùng súng gây choáng để kỷ luật 3 đứa con.
Cô bé Kristen phải tự đi bộ tới trường giữa trời lạnh trong khi bố lái xe theo sau.
Thay vì mắng con ở nơi công cộng, bạn hãy tìm một nơi kín đáo hoặc đợi đến khi về nhà để áp dụng kỷ luật.
Sau 2 tuần đi nhặt phế liệu để bán, lấy tiền trả cho bà, cậu bé 9 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận ra kiếm tiền không dễ.
Nếu hai đứa trẻ thường xuyên cãi cọ, bạn hãy cho chúng chui vào một chiếc áo phông lớn, khiến chúng phải làm mọi việc cùng với nhau.
Hình phạt của bà mẹ gây tranh cãi giữa các phụ huynh về cách nuôi dạy con phù hợp.
Con bị đình chỉ học ba ngày, bà mẹ Mỹ lên Facebook kêu gọi mọi người thuê con phụ việc không lương, từ cắt cỏ đến rửa xe.
Cậu bé bị trói tay vào đoạn tre, quỳ trên thùng nhựa ở ngoài đường vì tội không hoàn thành bài tập.
Khi con mè nheo đòi mua đồ, nếu bạn chiều theo một lần thì sau này bé sẽ liên tục giở "võ" đó.
Khi anh lớn đánh em và giành đồ chơi, nếu bạn bênh bé nhỏ và phạt bé lớn, bạn đang dạy cho cả hai con một bài học sai lầm.
"Phụ huynh Nhật đang bị áp lực nặng nề về việc phải dạy con ngoan?" là câu hỏi dấy lên sau việc cậu bé 7 tuổi bị bố mẹ bỏ lại trong rừng gấu.
Phạt con vì tội ném đá vào xe qua đường, một cặp vợ chồng Nhật đã bắt con ra khỏi ôtô, nhưng khi họ quay lại thì cậu bé đã biến mất.
Mẹ cần thỏa thuận với con về hình phạt từ trước, có sự chứng kiến của một người lớn để bé tự nguyện chấp hành khi bị kỷ luật.
Nếu bạn thấy mình thường xuyên quát mắng trẻ từ việc làm bài tập về nhà, tập đàn, dọn phòng… thì chúng sẽ chẳng tự học được bất kì điều gì..
Một ông bố người Israel vừa bị cảnh sát triệu tập, sau khi clip ông ta cho cô con gái đang khóc vào xô rồi đậy nắp lại được phát tán.
Để phạt con trai 17 tuổi không chịu làm việc nhà, trốn đi chơi, một bà mẹ Trung Quốc đã xích chân và tay con lại, rồi bắt đi diễu phố.
Tôi là một bà mẹ nóng tính. Con trai tôi hơn 3 tuổi, rất hiếu động. Dạo gần đây cháu thường tỏ ra ương bướng, không nghe lời, và có thêm tính xấu.