Đề xuất cho phạm nhân lao động ngoài trại giam của Bộ Công an vấp phải phản đối của một số đại biểu Quốc hội.
Trong khu lao động tại trại giam Nghĩa An, nam phạm nhân 28 tuổi đã bị điện giật khi đang điều khiển máy trộn bê tông.
Ngày 22/9, cơ quan chức năng xác định người “bán” tinh trùng cho nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi).
Nhóm phạm nhân chung buồng giam tại trại giam Nghi Kim (Nghệ An) đã phá khóa, thoát ra ngoài.
Trong buồng giam dành cho phạm nhân nam, hàng chục người đang "thả mình" trong thế giới thiền để tĩnh tâm, sám hối.
Mâu thuẫn trong lúc ăn sáng, hai phạm nhân đang điều trị tâm thần bắt buộc bất ngờ dùng dao tấn công lẫn nhau khiến cả 2 đều tử vong.
Vướng trọng tội, phải đi trả án dài nhưng Văn Anh được bạn gái tha thứ và chờ đợi khiến anh ta có thêm động lực để làm lại cuộc đời.
Biết thú tội sẽ đối diện án tử hình, song Diệu vẫn khai ra việc giết người phụ nữ mua ve chai rồi giấu xác do thường xuyên gặp ác mộng.
Giấu xong heroin, ma túy đá vào vùng kín sau khi nhận "quà thăm nuôi" từ người nhà, Hoàng không ngờ trong lúc đi về buồng giam đã bị rơi ra khiến quản giáo phát hiện.
Phạm nhân Định đang thụ án cờ bạc tại trại giam, nhưng lại được phát hiện treo cổ tự sát tại nhà riêng.
Bỏ lại lo ngại người mình bị truy đuổi có thể mang hung khí, sau cái gật đầu của quản giáo, phạm nhân Nghĩa vượt tường, lao ra truy đuổi suốt nửa cây số, nhảy xuống ao quyết khống chế bằng được.
Sau câu “Sơn à, loanh quanh làm gì” của cảnh sát hình sự Hà Nội, gã thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít giật mình.
Tăng Công Sơn bị bắt tại Hà Nội sau gần 12 tiếng đào tẩu khỏi trại giam Thanh Phong (Bộ Công an).
Cảnh sát có vũ khí đang bao vây các ngả đường quanh khu dân cư gần trại giam Thanh Phong và một số ngọn núi để truy tìm phạm nhân 21 tuổi vừa bỏ trốn.
Ở tuổi 75, chân không bước nổi, phạm nhân già với 3 lần vào tù chia sẻ chỉ muốn có những giây phút thảnh thơi cuối đời, không phải lo trốn chui lủi như 19 năm vừa qua.
Không chịu làm việc, Long cầm kéo, bóng đèn vỡ truy đuổi, đâm cán bộ quản giáo trong xưởng sản xuất ở trại giam.
Bắn chết ông cậu do tranh chấp đất đai, sau 23 năm lẩn trốn, Chính bị bắt cũng vì nguyên này.
Trốn khỏi trại giam, từ Nghệ An về Hà Nội, Hạnh đi tìm bạn cũ và thăm con tại trung tâm khuyết tật.
Nhiều đêm không ngủ vì trông ngóng ngày được đặc xá nhưng buổi lao động cuối cùng trước khi rời trại giam ai cũng rạng rỡ, nhiều tiếng cười vang trong mênh mông nắng gió.
Trong nhà tạm giữ, Sơn bẻ thanh sắt lỗ thông gió trốn ra ngoài. Trước đó, nghi can giết người này từng trốn khỏi trại giam.