Nhận làm hồ sơ vay vốn rồi lấy hơn 4 tỷ đồng của giám đốc tại Sài Gòn, Ngân bỏ trốn sang Campuchia mở công ty làm ăn phát đạt suốt 7 năm.
Nam giả điên, la hét và bôi cả chất thải lên người, cho đến khi trinh sát nhẹ nhàng nói: “Anh từng vi phạm pháp luật, giờ bị bắt thì cứ về quy án”, gã mới thôi.
Bà Thanh vay gần 10 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn suốt 5 năm.
Hơn chục năm lần theo dấu vết kẻ giết người trong cơn ghen, cuối cùng các trinh sát đã bắt được Tình tại một phòng trọ ở TP HCM.
Bị cảnh sát Việt Nam bắt, nguyên Cục trưởng Điện lực Đông Quản (Quảng Đông, Trung Quốc) xin giấy, bút viết: "Tôi rất giàu, căn nhà ở Australia trị giá vài triệu USD. Nếu 12 anh đang canh gác ở đây trả tự do, đưa tôi ra biển rời Việt Nam sẽ đưa 12 tỷ đồng".
Các trinh sát giả nhân viên du lịch, xe ôm... lần theo dấu vết Volko Denis - kẻ cướp có vũ trang bị Interpol truy tìm - khi hắn lẩn trốn ở TP Nha Trang.
Chiếm đoạt tiền của bạn hàng buôn bán ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), bà Ánh bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành phía Nam. Khi bị bắt giữ, Ánh đang kinh doanh bán cháo l òng.
Trong thời gian đương chức, Hiển đã làm, ký phát hành hàng chục chứng thư bảo lãnh giả với giá trị cả trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hơn một năm sau, Hiển bị bắt trong căn biệt thự ở Hải Phòng.