Hiện chúng tôi đang ở chung nhà với ba mẹ chồng, cùng gia đình của em chồng.
Nghĩ rằng mua nhà thì chồng sẽ cùng trả nợ, chị Luyến (Hà Đông) chật vật khi một mình gánh vác và giờ muốn bán cũng khó.
Hai năm chung sống, tôi thấy không hạnh phúc muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Bạn tôi khuyên hãy ly thân trước, sẽ có cớ để được ly dị, như vậy có đúng không?
Mới chuyển về nhà mình mua chưa được một năm, anh Bảo (TPHCM) đã cảm thấy mệt mỏi vì nhà đông người, lúc nào cũng ầm ĩ náo nhiệt.
Tất cả việc nhà đều mình tôi làm hết, bố mẹ và chồng chơi cả ngày nhưng không ai mó tay vào, dù tôi đi làm cũng rất áp lực và vất vả.
Từ cách ăn mặc, nấu nướng đến chăm sóc con cái... mẹ đều có ý kiến rồi bảo thời mẹ thế này, thế kia.
Nhiều lúc thấy mẹ chồng hiu quạnh một mình tôi cũng xót nhưng không thể sống gần bà được vì lời lẽ của bà làm tim tôi đau nhói.
Những người bà dành toàn thời gian chăm cháu có nguy cơ bị căng thẳng và trầm cảm, một nghiên cứu mới cho thấy.