Tôi 36 tuổi, chồng hơn tôi năm tuổi, có hai con gái đang học cấp một, vợ chồng có công việc ổn định.
Tôi 32 tuổi, con gái bốn tuổi, vợ có bầu trước rồi chúng tôi mới tổ chức cưới, gia đình hiện tại ổn, tôi là trụ cột kinh tế.
Tôi 36 tuổi, có hai con 8 tuổi và 3 tuổi. Cách đây hai năm, chồng tôi bỏ nhà đi đến nơi khác để làm ăn vì vỡ nợ.
Tôi 40 tuổi, có hai con trai, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi. Tôi ly hôn chồng được 3 năm.
Ông bố Trung Quốc đã kiện bạn gái cũ, đòi bồi thường tổn thất nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Vợ tôi sắp đến ngày sinh rồi, đứa bé không có tội tình gì, giờ tôi bỏ hai mẹ con cô ấy ra đi có phải quá tàn nhẫn với con, dù nó không phải con tôi?
Sau khi phát hiện cô con gái đã nuôi dưỡng 34 năm hóa ra là con người khác, bà mẹ Nga lại ngã ngửa khi biết chính mình cũng bị bệnh viện trao nhầm khi chào đời.
Sau 7 năm kết hôn với cô gái Việt xinh đẹp, anh Jack phát hiện vợ ngoại tình và nghi ngờ một trong 3 đứa con không phải của mình. Mang mẫu đi xét nghiệm ADN, ông bố sốc khi cả 3 cậu nhóc đều không phải con mình.
Anh nói nếu tôi chắc chắn đó là con anh thì đi xét nghiệm. Đúng là con anh, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi, còn trường hợp không phải tôi phải chịu trách nhiệm.
Xót xa trước cảnh đứa bé đỏ hỏn gào khóc bên xác mẹ mà không ai đón nhận, chị Hường bèn ẵm về nuôi. Thế nhưng, em bé lại bị bại não, khiến cuộc đời nhiều nước mắt của chị càng thêm nặng gánh.