Với chiếc dũa được tạo bởi 10 bánh xe bật lửa, Thân và Nam đã mài cùm vẹt có thể rút được chân ra, cưa 2 song sắt ở cửa sổ.
Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, có nguồn tin 4 tội phạm nguy hiểm đã trở về Hà Nội. Chưa có vụ vượt ngục tập thể nào đông như vậy tại trại giam Cầu Cao.
> Hàng trăm cảnh sát truy tìm 4 tù nhân vượt ngục
Ngày 4/11, 4 tội phạm nguy hiểm đã đào thoát khỏi trại tạm giam Cầu Cao, Thanh Hoá. Trong số này có kẻ mang án 30 năm tù, trốn trại ngay đêm đầu tiên sau khi bị tòa kết tội.
> Đào hầm từ nhà vệ sinh, vượt ngục tập thể/ Lật lại những vụ vượt ngục khó tin của tử tù
Đang thụ án 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản tại trại giam ở tỉnh Quảng Bình, Dũng đã lợi dụng tình hình mưa lũ, quản giáo đi cứu trợ đồng bào lũ lụt để trốn vào Huế, nhưng không thoát.
Nhận diện kẻ giết người đã lẩn trốn suốt 30 năm đang ở địa phương, hàng chục cảnh sát quận Thủ Đức, TP HCM đã được tung ra truy lùng phạm nhân suốt đêm.
Định phá lỗ thông gió buồng giam để trốn ra ngoài nhưng không được, Nguyễn Minh Hùng liền phân công đồng bọn canh quản giáo, đào một hố nhỏ gần bồn cầu, thông ra cống nước bên ngoài rồi rủ nhau vượt ngục.
Nhờ người quen giấu lưỡi cưa vào đồ tiếp tế, Nguyễn Minh Hùng cùng đồng bọn thay nhau cưa song sắt rồi cậy nền gạch, đào hầm, tẩu thoát ra cống nước bên ngoài nhà tạm giam công an quận Tân Phú.
Vụ vượt ngục do tử tù Phước "Tám Ngón" thực hiện được coi là cuộc đào tẩu duy nhất trong lịch sử trại giam Chí Hòa thời hiện đại. Sau này, khi điều tra vụ việc, mọi người đều nghĩ như chỉ có trong phim ảnh.
Hôm nay, cho rằng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với cựu công an Nguyễn Tấn Duy, tòa phúc thẩm đã đình chỉ vụ án “trốn khỏi nơi giam giữ” và “chiếm đoạt vũ khí quân dụng” của người này.
Trong điều kiện giam giữ ngặt nghèo, phạm nhân đã nghĩ ra nhiều cách phá cùm, khoét tường... bằng những phương tiện cực kỳ đơn giản mà nếu không có những thực nghiệm điều tra nghiêm túc thì không ai có thể tin là thật.
Có người vì vợ không thăm nom nên tức tối muốn về nhà hỏi rõ sự tình, kẻ lại say rượu ngủ quên không về trại đúng giờ nên sợ hãi mà bỏ trốn... Các âm mưu "vượt ngục" thì rất nhiều nhưng rất ít trong số đó có cơ hội thành hiện thực.
Lợi dụng cán bộ quản giáo sơ hở, phạm nhân Phạm Văn Ngọc (16 tuổi) trốn khỏi trại giam để về quê thăm mẹ và gia đình.
Sau 10 ngày lẩn trốn, cảnh sát đã tóm gọn được một trong hai kẻ chủ mưu dùng lưỡi cưa cắt song sắt, tổ chức cuộc đào thoát tập thể tại nhà giam quận Tân Phú (TP HCM). Trước đó, 6 người đã bị bắt lại.
> Tung 100 cảnh sát truy lùng 10 can phạm vượt ngục.
Lợi dụng đêm khuya, các tù nhân đã hợp sức cưa đứt song sắt và tẩu thoát. Sau hai ngày tung quân truy tìm, công an quận Tân Phú (TP HCM) đã bắt lại được 2 trong tổng số 10 tên bỏ trốn.
Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp truy bắt nhóm phạm nhân bỏ trốn khỏi nhà tù. Trong số này có 4 người vượt biên sang lẩn trốn ở Thái Lan.
Trong khi chờ ra pháp trường, tử tù Thâu cưa đứt cùm chân, rồi dùng thanh sắt cùm đục tường và trần buồng giam.
Chúng đồng thanh hát rất to nhằm đánh lạc hướng quản giáo và át đi tiếng đục tường nhà giam của đồng bọn.
> 'Nhật ký' vượt ngục của ông trùm xã hội đen
5 ngày sau khi vượt ngục, 2 trong 4 phạm nhân trốn trại đã bị bắt. Đây là những trường hợp đang thi hành án tù tại trại Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
> Tội phạm giết người vượt ngục / Can phạm đánh quản giáo để vượt ngục
Trong lúc truy bắt tội phạm trốn khỏi nơi giam giữ, hai điều tra viên đã bị hắn chống cự, rút kim tiêm dính máu nhiễm HIV đâm thẳng vào người.
> Cảnh sát bị gái mại dâm nhiễm HIV đâm kim tiêm
Trong khi đang tách hạt điều tại phân trại số 2 trong trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Nguyễn Văn Dũng đã trốn khỏi nơi giam giữ.
> Những cuộc đào tẩu của tội phạm / 'Nhật ký' vượt ngục của ông trùm xã hội đen