Từ thi thể người phụ nữ bị cháy đen, chỉ còn chiếc quần và đồ trang sức sót lại dưới lớp tro tàn, sau 5 ngày điều tra cảnh sát đã lần ra thủ phạm hiếp dâm, đốt xác.
Người nhặt ve chai lục bao tải trong lùm cây gần chung cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP HCM) tìm phế liệu thì phát hiện thi thể nữ giới.
Lấy điện thoại của anh Trương gọi phá cảnh sát 113 nên bị anh này đánh, Bảo tức giận sát hại đồng nghiệp rồi tưới dầu đốt.
Gia đình bị hại rút đơn yêu cầu làm rõ hành vi trộm cắp và giết người đối với Hường nên tòa giữ nguyên hình phạt đối với bà này về hành vi đốt xác chủ nợ.
Bị người yêu nói lời chia tay, Tú tức giận đánh cô này tử vong rồi bỏ thi thể vào thùng phuy chở ra bụi chuối đốt.
Bảo khai có mâu thuẫn với nam công nhân làm chung nên đã đánh anh này tử vong, kéo xác vào nhà vệ sinh đốt phi tang.
Cảnh sát đã khởi tố nam thanh niên 17 tuổi do tình nghi là thủ phạm sát hại cô giáo 46 tuổi, đốt xác trong nhà nhằm xóa dấu vết.
Sau đám cháy ở lán trông nương, mọi người phát hiện thi thể của con dâu gia chủ. Hai chiếc quần của nạn nhân bị vứt gần hiện trường.
Hơn nửa tháng sau khi sát hại bà Nguyễn - chuyên cho vay tiền - để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang, Khải bị bắt.
Ngoài án tử hình vì giết vợ chồng chủ nợ để quỵt tiền, vợ bí thư xã còn bị buộc tội đốt xác nữ thủ quỹ tại vườn nhà mình.
Cơ quan điều tra cáo buộc Tú có hành vi cướp của khi lấy nữ trang và điện thoại của bạn gái trước khi mang thi thể đi đốt phi tang.
Quen Bích (cô gái bị đốt xác) qua chương trình radio kết bạn, kẻ sát nhân nói với gia đình nạn nhân mình là cảnh sát quận 4, TP HCM.
Nghi can giết bạn gái rồi đốt xác ở bụi chuối được cho là khá hiền lành và từng có thời gian dài ở nhờ tại chùa sau khi ly hôn.
Khi chị Bích đòi chia tay, Tú vớ cây sắt đánh chết bạn gái rồi để xác trong thùng phi hơn một ngày trước khi mang ra bụi chuối cách nhà 100 m phi tang.
Đỗ Thanh Tú (34 tuổi), nghi can đốt người phụ nữ, mang xác ra bụi chuối gần nghĩa địa phi tang đã bị bắt lúc 18h30.
Giữ thái độ bình thản suốt phiên toà, song khi bị tuyên án tử hình, người đàn bà giết người để xù nợ đã ngã gục.
Sát hại nạn nhân xong, Thắng ung dung phê ma tuý rồi hai ngày sau đem xác đến khu vực vắng để đốt phi tang. Từ vết máu khô trên tường, hung thủ lộ diện.
Muốn đi làm ăn xa nhưng không có vốn, Tuyến nảy sinh ý định sát hại hàng xóm để cướp tài sản. Gây án xong, hung thủ đốt xác nạn nhân hòng phi tang chứng cứ.
Làm cho bà Vân tắt thở, vị khách chơi điện tử ở quán của bà gom các chất dễ cháy quanh xác rồi châm lửa hòng che giấu tội ác.
Trước khi mất tích và nghi bị bà Lê Thị Hường (vợ Bí thư xã Kim Long) sát hại rồi đốt xác trong vườn, bà Hà có đơn tố cáo lãnh đạo xã có khuất tất trong việc chi tiêu ngân sách.
> Nhiều tro cốt trong vườn nhà bí thư xã/ Bà chủ khu vườn có tro cốt sống như đại gia