Bị chồng phát hiện có con với người khác, Phượng khóc lóc, siết chặt con gái 2 tuổi vào lòng khiến bé tử vong.
Phượng nói vô ý để bộ vòng ximen chèn vào cổ con gái gây tử vong, song tòa cho là chị ta cố ý gây tội khi bị phát hiện ngoại tình.
Người mẹ trẻ ở Kiên Giang bị cho là lỡ tay làm rơi con trai 5 tháng tuổi khiến cháu tử vong, mang vào chùa xin chôn rồi bỏ đi biệt tích.
Không được chồng chia thừa kế, bà Chinh tranh chấp hai mảnh đất với con riêng của ông này, thuê sát thủ bắt cóc, ép uống chai natri cyanua.
Nhân lúc nhà đông khách, thiếu phụ mắc bệnh trầm cảm bế con trai 5 tháng ra sau vườn sát hại rồi nhảy xuống giếng tự tử.
Trước khi hại chết con, Sự tâm sự với cậu bé về món nợ không trả được nên muốn mẹ con “xuống dưới kia sống cùng nhau”.
Trong ngày mẹ bị bắt, hai đứa trẻ 1 và 3 tuổi được chở đến gần trụ sở Công an Hải Phòng rồi bỏ lại.
Bị ép trả nợ, trong cơn cùng quẫn, người đàn bà góa chồng ôm con khóc lóc trước khi sát hại cậu bé, rồi định tự tử tiếp cùng con gái.
Bực tức vì không giữ được chồng ở nhà, Mấy đi bộ 2 tiếng mua thuốc diệt chuột về trộn cơm cho con ăn, rồi siết cổ, phóng hỏa trước khi bỏ trốn.
Hại chết 3 con thơ vì mâu thuẫn gia đình, người mẹ 25 tuổi đốt nhà, bỏ trốn vào rừng và đã bị bắt sau 12 tiếng bao vây của cảnh sát.
Nghĩ siết cổ con trai trong lúc làm "lễ hồi sinh" sẽ giúp cậu bé 15 tuổi giảm bệnh, Thảo cùng nhóm bạn làm chết nạn nhân.
Trong ngày ra toà giải quyết ly dị, người đàn bà đã ép hai con cùng uống thuốc diệt cỏ, rồi tự đâm dao vào bụng.
Biết chồng có bằng chứng việc con gái 3 tuổi không cùng huyết thống, Phượng ghì con đến chết rồi cắt tay tự vẫn nhưng bất thành.
Nga thừa nhận trong lúc quẫn trí đã bồng con gái hơn 2 tháng tuổi thả xuống giếng làng vì cuộc sống gia đình khó khăn, chồng ít quan tâm.
Sen khai, đợi mãi không thấy chồng về, nghĩ anh ta không thương vợ con, mang tiền làm thuê đi nhậu nên quẫn trí, siết mặt con vào ngực mình khiến bé ngạt thở.
Mai khai với cảnh sát vào đêm 1/8 đã giấu bố mẹ việc lâm bồn, tự sinh con trong toilet. Tưởng đứa trẻ đã chết, cô bọc con trong túi nylon và quăng xuống ao phía sau nhà. Nữ nghi can đang bị cảnh sát giám sát đặc biệt trong bệnh viện.
> Nghi án nữ sinh ném xác con sơ sinh xuống đầm cá
Theo luật sư Lê Thị Tuyết Mai, hành vi của bị cáo Nụ đã đi ngược chuẩn mực đạo đức và đáng lên án. Tuy nhiên, thủ phạm chỉ là nạn nhân của cái nghèo và sự vô cảm của người thân trong gia đình.
> Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng
Trong bộ quần áo tối màu, người đàn bà nức nở quằn quại trong vành móng ngựa trả lời thẩm vấn về hành vi tội lỗi với đứa con vừa rứt ruột đẻ ra. Phía dưới khán phòng, chồng cô bình thản một mực xin tòa xử nghiêm vợ mình.
> Người đàn bà ném con xuống giếng lĩnh án 12 năm tù
Ném đứa con trai 3 tháng tuổi xuống dòng nước lạnh lúc nửa đêm, Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã bị tuyên phạm tội giết người.
> Bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng / Đêm định mệnh mất con của người bố trẻ