Qua những dòng chữ thể hiện tâm trạng lo lắng của Đương trên Facebook, cảnh sát càng nghi ngờ anh ta liên quan cái chết của cô gái 21 tuổi bị vứt xác ven đường.
Níu kéo tình cảm không thành, Tuấn rình gặp Mai ở bến xe, lôi lên taxi để hành hung.
Sau khi chém gục vợ con ở giữa nhà, thấy bố phá cửa vào, Tuấn lao ra truy sát, vật lộn dưới ao.
Trong lúc xô xát tại nhà tắm, ông Khính vớ con dao chém nhiều nhát khiến người vợ tử vong tại chỗ.
"Tôi đã mất con gái, niềm hy vọng của cả hai vợ chồng không còn nhưng tôi cũng không muốn để bà mẹ khác phải đau khổ thêm", mẹ của cô gái xin giảm án cho kẻ cuồng tình sát hại con bà.
Điệp lừa dụ Xuân về phòng trọ rồi khóa cửa cật vấn chuyện tình cảm. Không được nối lại tình yêu, hắn đoạt mạng cô này rồi tự đâm 3 nhát dao vào người.
Gần 20 ngày từ khi đoạt mạng bạn gái trong buổi tối đi chơi, sát thủ Đương vẫn ngày ngày đi qua hiện trường, mặc xác nạn nhân ở đó.
Sau quan hệ tình dục và sử dụng ma túy, nghĩ bạn gái là "con trăn tinh", Chính cầm dao lao vào đoạt mạng nạn nhân trong tình trạng không áo quần.
Trong cơn cuồng ghen vì "người trong mộng" sắp lấy chồng, Dũng đuổi theo cô gái tạt axit và gây thương tích cho 7 người khác.
Đưa người yêu về nhà sau buổi đi chơi, Tuyết một mình đi đường và bị kẻ tán tỉnh cô bấy lâu nay hạ sát.
Phúc khai không được chị Tuyết đáp lại tình cảm nên chặn đường, cầm dao rựa sát hại, trói tay chân, vùi xác trong nghĩa trang.
Sen khai, đợi mãi không thấy chồng về, nghĩ anh ta không thương vợ con, mang tiền làm thuê đi nhậu nên quẫn trí, siết mặt con vào ngực mình khiến bé ngạt thở.
Tiếp tục bị từ chối tình cảm, Tú chồm lên giường cầm dao đâm cô gái rồi tự sát bằng nhát đâm vào bụng.
Thấy chồng cũ cầm ca xông vào phòng, thiếu phụ trẻ đoán sẽ bị tạt axit nên quay mặt tránh, toàn bộ vùng lưng bị bỏng.
Sau phút mặn nồng, nghe người yêu cũ nói đã có bạn trai mới, Hải tức tối cầm kéo đâm trúng tim cô gái.
Nửa đêm, Trung cầm chậu axit hắt vào cô người yêu cũ đang ngủ cùng bạn trai.
Hận tình, Hằng chủ mưu vụ ghép ảnh đồi trụy của mình và người tình cũ dán quanh nhà anh này; thuê người lập bia mộ thờ sống tình nhân.
Vì hận tình, Thành tu chí làm ăn, không để để ý người con gái nào trong suốt 20 năm. Ở tuổi 39, hắn phát cuồng khi gặp Yến tại phòng trà.
> Phạt tù chung thân kẻ đốt thiếu nữ trước phòng trà / Thiếu nữ bị thiêu trước phòng trà đã tử vong
Bị người tình ruồng bỏ, bà Đinh Thị Từ được cho là đã dùng đá đè lên mặt đứa con vừa chào đời.