Không hẹn hò tình cảm nhưng anh lái xe và cô sinh viên thoả thuận tuần nào cũng 2 lần gặp nhau ở nhà nghỉ, rồi người đàn ông đem lòng yêu thật còn cô gái vẫn lạnh lùng đúng kiểu "bóc bánh trả tiền".
Thấy điện thoại vợ có tin nhắn rủ đi chơi, Toàn kéo bố và em trai tổ chức "đánh ghen" khiến cả ba vướng lao lý.
Bóp cổ hại chết chị Vũ, Phước rời nhà nghỉ và uống thuốc ngủ tự tử, 4 ngày sau xác nghi phạm được phát hiện.
Nghe tin người yêu nằm chung giường với thanh niên khác, Tuấn rủ thêm chiến hữu tới tìm đối thủ "hỏi chuyện" rồi rút dao đâm chết anh này.
Chị Hà trình báo bị bạn trai ép quỳ cả đêm, dùng dây điện đánh bầm tím hai đùi và cánh tay; bắt nhảy xuống hồ Thủ Lệ rồi chạy quanh nhiều vòng.
Vào nhà nghỉ "tâm sự" nhưng xảy ra cãi vã và bị người yêu chê nghèo, Phương bóp cổ nạn nhân rồi giấu xác dưới gầm giường.
Liên tục bị "người trong mộng" lớn hơn 7 tuổi từ chối tình cảm, Tú đã đâm chết chị này tại nhà riêng.
Phát hiện người yêu có thai, nhưng nghi ngờ của người khác, Trường thường xuyên chửi rồi đánh chết nạn nhân.
Từ mâu thuẫn bạn gái đang đi vệ sinh bị người bán hàng rong mở cửa, nam thanh niên xăm trổ đầy mình đã bắn 5 phát súng khiến một người bị thương.
Không rủ được người yêu đi chơi, Đức cầm côn đánh cô này gãy 4 chiếc răng và bị phạt 24 tháng tù.
Thương thầm thiếu nữ con ông chủ cũ nhưng không được đáp lại, Trưởng tìm đến nơi cô này bán hàng, ra tay sát hại.
Phát hiện người yêu có quan hệ với nam đồng nghiệp, Dạn mang theo dao chặn anh này, đâm tử vong.
Thức cầm dao lao vào đánh 'tình địch', khống chế người yêu cũ ép đi ra bến xe về quê, không được ở lại Hà Nội.
Khi cô gái 19 tuổi tử vong do bị tấn công liên tiếp trong quầy hàng, kẻ gây án cũng tự đâm dao vào ngực mình.
Hai lần trong một buổi chiều không thuyết phục được bạn gái đi chơi cùng, Đức cầm gậy sắt rình bên đường, đánh cô này gãy 4 chiếc răng.
Chưa hả giận sau buổi tối hành hung người yêu, sáng hôm sau Thắng tiếp tục tới nhà cô này "nói chuyện bằng nắm đấm".
Chém chết người đàn ông làm cùng với vợ mình trong cơn ghen, người đàn ông cầm kiếm dính máu đi bộ tới đồn công an "nộp mình".
Do mắc chứng "loạn dục phô bày", kẻ giết hại dã man thiếu nữ, chôn xác lõa thể trong nghĩa trang không phải chịu mức án tử hình.
17 ngày sau khi được tự do, Đoàn đón đường người yêu, đâm 20 nhát dao vì ghen.
Từ khi chung sống tới lúc đã ly hôn, Trang liên tục khổ sở vì bị Tình bạo hành, khủng bố tinh thần khiến không ít lần phải rời nhà lánh nạn.