Tôi xin bổ sung những khó chịu của lái xe mà chính tôi (lái xe không chuyên) thường gặp. Các biển báo hiện rất thấp, nhỏ được đặt bên lề đường. Các xe thấp, nhỏ đi trên đường khó quan sát biển báo vì các xe hàng, xe container che hết lề đường phần có thể quan sát biển báo.
Mấy ngày hôm nay, đọc báo thấy giới tài xế kêu trời do các biển báo, do bị bấm lỗ. Tôi cho rằng muốn chấn chỉnh giao thông cần phải có biện pháp mạnh, cứng rắn ngay từ lúc đầu. Chúng ta không vì sự kêu ca của cánh tài xế mà buông lỏng pháp luật. Con bệnh ngặt nghèo cần có vị thuốc đắng.
Gần đây cùng với phong trào cắm biển hạn chế tốc độ trên quy mô cả nước, đường Láng - Hòa Lạc cũng không ngoại lệ. Hiện trên tuyến (với chiều dài 28 km) được gọi là đường cao tốc này đã có 20 biển báo hạn chế tốc độ 30km/giờ, kèm theo là các vạch sơn hạn chế tốc độ.
Trước kia, mỗi lần tôi đi từ TP HCM đến Cà Mau chỉ mất hơn 5 giờ đồng hồ. Còn bây giờ khi đi từ TP HCM về Cà Mau phải mất đến 11 giờ! Tốc độ đó, quãng đường đó làm cho ta liên tưởng đến tình trạng giao thông của thế kỷ trước! Chưa kể là với tốc độ đó người lái xe sau chặng đường dài dễ ngủ gật.