Em sẽ không buồn, không khóc vì anh nữa. Em sẽ chia tay với mọi cảm xúc, ký ức về anh, về những tháng ngày ta đã có nhau. Anh sẽ chỉ còn là ảo ảnh trong em. Dù có gặp được người yêu thương mình thật sự hay không, em tin là chia tay anh, em sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Chúng ta đã báo cáo tổ chức, gia đình cũng ăn hỏi. Anh chắc chắn đã nắm được em. Vì vậy, anh coi em không khác gì rẻ rách. Hơi một chút là anh đánh em, dọa nạt em. Em đau đớn lắm chứ. Một người mà em yêu vô cùng lại có thể đánh em tơi bời trước mặt bạn bè. (Bach Duong)
Anh xin lỗi đã để em buồn, thất vọng vì anh. Nhưng em hãy hiểu rằng trong thời gian qua anh đã cố gắng hết sức rồi. Nhiều lúc anh thấy mình bất lực trước cuộc sống, đôi chân anh mỏi mệt, ý chí anh rã rời, nhưng nghĩ đến em, đến con, anh hiểu rằng mình không được gục ngã.
Trước khi lấy chồng, mẹ dặn con là "Lấy chồng xa thì phải chịu, sau này sinh con đẻ cái mới biết!". Lúc đó con còn cãi mẹ "Ngày nào con cũng sẽ nói chuyện với mẹ thì làm sao nhớ được...". Vậy mà giờ con nhớ lắm mẹ ạ! Gọi điện về toàn bị mẹ mắng thôi!
Gần đây nhất mình đã vô tình đọc được lá thư bạn gửi cho ông xã mình. Thực lòng lúc đó mình chỉ muốn tim thôi ngừng đập để mình không phải suy nghĩ nữa, mình muốn quên đi tất cả, muốn thế giới này tan thành nước để sóng cuốn đi chỉ còn lại cát và gió. (Khanh Van)
Em buông bao lời tàn nhẫn, em phủ nhận tất cả tình cảm của 8 năm chung sống. Bây giờ anh thật buồn, nhưng anh không trách em, chỉ trách mình quá nghèo. Anh không hề hối tiếc cho dù thời gian có quay ngược, anh vẫn chỉ yêu em... (Hoàng Dậu Phúc)
Người ta nói rằng anh em hoà thuận thì cha mẹ an lòng. Vì thế nên chị em mình hãy hoà thuận với nhau và yêu thương bố mẹ em nhé, để báo đáp công ơn của bố mẹ. Chị em mình hãy cùng nhau cố gắng học tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Nhé em!
Chị đã mất đi tình yêu một lần, nhưng chị không thấy hối hận. Nhưng lần này chị lại để mất em, chị như đánh mất đi một cái gì đó của chính mình vậy. Chị không còn được cười, còn được nũng nịu với em nữa, hay nói đúng hơn chị đã đánh mất đi nụ cười của chị.
Em cảm ơn anh đã không email, không yahoo hay bất cứ thứ gì để thấy em yếu đuối. Cảm ơn anh người cho em sức mạnh. Từ hôm nay anh sẽ trở về đúng nghĩa nơi trái tim em, một người không phải như người của những ngày xưa... (Trang Tran)
Càng những tháng cuối này, bé yêu của mẹ lớn mẹ càng thấy mệt hơn nhưng niềm hạnh phúc thì ngày càng nhiều hơn. Dù có khó khăn thế nào thì mẹ cũng sẽ vượt qua để bố sẽ tự hào về 2 mẹ con mình. (Lê Thị Phương Minh)
Với em, anh luôn quá lạnh lùng, không có gì tồn tại giữa đôi ta, tất cả chỉ là công việc, công việc và công việc. Em phải làm sao hả anh? Anh có biết rằng em không thể dừng những suy nghĩ về anh. Em muốn bật khóc mỗi khi mường tượng ra ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói của anh.
Em tự hỏi tại sao anh có thể dành sự quan tâm cho những người bạn ở xa của anh, thậm chí chưa một lần gặp mặt, còn với em thì anh luôn hờ hững. Em rất ghét anh khi em luôn dành tình cảm cho anh, anh lại nhẫn tâm giới thiệu em với một người khác, anh ghét em đến vậy sao? (Tram Le)
Những lời em nói, hành động em làm như dao cứa vào tim, trái tim đau không còn ca hát. Khi chị không còn là chị nữa thì bao yêu thương cũng đành gói tròn gửi vào trong ký ức. (Thanh Lam)
Hãy cho em được làm điều đó nha anh! Vì em mong rằng sẽ được sống bên anh, được chăm sóc cho anh, nhưng đã không được thì em xin anh hãy cho em được giữ lại hình bóng của anh trong trái tim em anh nha! Em sẽ vẫn mãi yêu anh như ngày xưa anh mới nói tiếng yêu em. (Phạm Thị Hằng)
Cái ngày em khăn gói sang bên bà nội ở, cũng là ngày em biết chồng “ăn phở" ở bên ngoài. Điều trớ trêu nhất là chồng còn đưa bé Huy đi chơi với người con gái đó nữa chứ. Để khi mà con về kể lại cho em rằng bố nó đã ôm và hôn cô ý như thế nào? (Huong Giang)
Anh bảo em chưa yêu ai, chứng tỏ em vẫn còn yêu anh. Không, em không biết giải thích thế nào cho anh hiểu được nữa. Trong em, hình bóng của anh giờ chỉ là kỷ niệm, em không bỏ quên nó đi vì em tôn trọng anh, em tôn trọng tình yêu anh dành cho em. (Kiều Anh)
Anh ơi, em biết phải làm sao đây, bây giờ mỗi dịp Tết em mới được nghỉ học về thăm cha mẹ, nhìn cha mẹ sao mà già đi nhanh thế. Rồi những lúc ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ lại dặn em cố gắng đi tìm anh về, em chỉ biết “Dạ” vậy thôi.
Anh à. Em không chấp nhận sự mập mờ đang tồn tại nữa. Em không thể yêu cầu anh bỏ "vợ" anh đơn giản vì anh đã không còn yêu em, không còn muốn chung sống với em, và vì đó là người vợ anh cần. Vậy chúng ta hãy kiên quyết ly hôn để tự tìm cho mình một cuộc sống mới. (Phuong)
Căn gác trọ nơi anh sống giờ người khác đã ở không còn hình bóng của anh, không một lời từ biệt, không một câu nói, không một lời nhắn gửi. Anh bỏ đi, bạn anh nói anh như một thằng hèn, trốn chạy em, em nghe mà lòng đau thắt lại, khó quá anh ơi. (Cẩm Chướng)
Em ở bên anh mà trong lòng chẳng có sự tin tưởng, đó thật sự sẽ là điều khó khăn cho cuộc sống gia đình mình. Nhưng, hy vọng, những gì anh nói là thật, và cùng với thời gian, phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, em sẽ trở lại bình thường như xưa. (Chen Ling)