Bà Ngọc Hân và nhạc sĩ Nguyễn Quang rưng rưng cảm ơn khán giả trong liveshow "Buồn ơi, chào mi", tối 20/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nguyễn Quang thực hiện những dự định của cố nhạc sĩ trong đêm nhạc tại thủ đô vào giữa tháng 4.
Sáng 15/4, các nghệ sĩ Việt đến thắp hương cho nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" sau khi gia đình thực hiện nghi lễ tẩm liệm và phát khăn tang.
Mời nhạc sĩ gạo cội tới một triển lãm do mình tổ chức, Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam liên tục hỏi han, chăm sóc ông.
Người nhạc sĩ già rơi nước mắt trước sự ủng hộ của khán giả thủ đô trong đêm nhạc "Kỷ niệm" tối 17/5.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ những kỷ niệm về người cha cùng lý do anh quyết tâm thực hiện đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 tại thủ đô.
Bà Ngọc Hân theo dõi, chăm lo khi thấy người bạn đời bất chấp sức khỏe yếu, miệt mài chuẩn bị liveshow.
Bị căn bệnh nghẹt phổi và hen suyễn giày vò nhưng nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" vẫn rất háo hức với liveshow "Kỷ niệm" sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 5.
Trước sự thống trị của nhạc điện tử, nhạc sĩ "Tình khúc chiều mưa" từng nghĩ ông không còn cơ hội để đánh lên những phím đàn cho khán giả nghe.
Người nhạc sĩ già đã đồng hành, yêu thương và động viên nhóm nhạc nữ mỗi khi họ có nguy cơ tan rã trong suốt 10 năm qua.
Nếu bạn nào cũng đang chơi âm thanh như tôi sẽ thấy ngay khi một đĩa CD nghe ở những bộ dàn âm thanh tầm trung sẽ không thấy những nhược điểm phòng thu của ca sĩ hát, nhưng nếu đem lên bộ dàn tầm cao thực sự những nhược điểm nó lòi ra hết.