Dù có một số trục trặc trong quá trình dự thi Hoa hậu Thế giới, nhưng cô gái 18 tuổi vẫn lạc quan và tự tin chuẩn bị bước vào đêm chung kết 30/9. Mai Phương Thúy tiết lộ, người thường xuyên liên lạc với cô nhất là Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Thúy.
> ‘Hoa hậu Việt Nam có quyền hy vọng’
Đang học báo chí ở London, hè này Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không về Việt Nam nghỉ cùng gia đình. Cô gái đất Cảng có rất nhiều tham vọng và cố gắng từng bước biến những mơ ước của mình thành hiện thực.
Trường quay S10 ngày cuối tuần, một ngày căng thẳng với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi lần đầu tiên cô thử sức mình với công việc của người dẫn chương trình trên diễn đàn Hành trang du học. Công việc thật không đơn giản, nhất là với một người mới bước vào công việc, phải gò mình vào guồng quay bận rộn.
"Tôi là người luôn biết được ưu điểm của mình. Việc không hài lòng chắc chắn là có. Con người mà biết được nhược điểm của mình thì mới có thể hướng thiện được và hoàn thiện mình hơn", từ nước Anh, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tâm sự.
"Tôi thường đi học bằng tàu điện ngầm và phải đổi 2 lần tàu mới đến trường được. Thời gian trên tàu khá lâu nên tôi hay học bài hoặc đọc báo để biết tin tức. Cũng có khi tôi mang cả những cuốn sách hay để đọc cho đỡ buồn. Sách mang từ VN sang, nhiều đến mức chất đầy 2 vali", từ London, Nguyễn Thị Huyền nói về việc học của mình.
Sáng qua, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã bay sang Anh, theo học lớp chuyên ngành báo chí tại ĐH Middlesex (London) bằng học bổng toàn phần. Chuyến bay giản dị, chỉ có người thân đưa tiễn, dặn dò, không ồn ào phỏng vấn như hồi cô trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2004.
"Đến giờ nhiều người vẫn nghĩ rằng, chính danh hiệu hoa hậu đã giúp tôi nhận được học bổng. Nhưng có ai biết để có học bổng đó, tôi đã phải mất một thời gian dài học tiếng Anh, ôn tập và thi thật nghiêm túc", Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền tâm sự trước khi lên đường du học Anh ngành báo chí.
"Những ngày đến với cuộc thi sắc đẹp toàn cầu là những ngày sống vương giả nhất, đáng nhớ nhất với tôi, với tất cả những người đẹp đến từ 107 nước...", Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tâm sự.
"Trông nét mặt tôi trên TV, trên báo, nhiều người hình dung tôi không giống mẫu người dạn dĩ. Thực ra, tôi không phải là người nhút nhát, nói chuyện đôi khi còn rất bạo. Tôi nghĩ mình không nên rụt rè và sợ sai", hoa hậu VN 2004 Nguyễn Thị Huyền tâm sự.
Trong danh sách học bổng đến xứ sở sương mù của Công ty Quốc Anh IEC có tên hoa hậu VN năm 2004. Tuy nhiên đến giờ này, Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa quyết định có nhận suất học bổng hay không.
Chưa từng học qua diễn xuất, nhưng với vai diễn chạm ngõ làng điện ảnh, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã chứng tỏ nội lực của mình trong môn nghệ thuật thứ bảy. Chưa thật sắc nét, nhân vật Hương (Thời xa vắng - đạo diễn Hồ Quang Minh) đã mang lại cảm tình cho người xem bằng lối diễn xuất chân thành.
"Em phải tự mình xoay sở công việc bằng tiếng Anh, đó là một khó khăn. Ngoài ra, các người đẹp đến với cuộc thi đều thể hiện đặc trưng vẻ đẹp của nước mình, chính vì vậy mà em học được rất nhiều từ họ", hoa hậu giải thích về sự trưởng thành của mình với độc giả VnExpress.
Hạnh phúc khi đứng trong top 15 cô gái đẹp nhất thế giới, cô sinh viên báo chí háo hức chờ đợi cuộc phỏng vấn của độc giả VnExpress vào 9h sáng nay. Sau cuộc tranh tài sắc đẹp ở Trung Quốc, hoa hậu cho biết, cô đã trưởng thành về nhiều mặt.
Chiều qua, hoa hậu Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, xuất hiện trước báo giới trong tà áo dài duyên dáng và nụ cười tươi. Ngoài niềm hạnh phúc lọt vào top 15 người đẹp nhất của cuộc thi hoa hậu thế giới, Huyền tâm sự, bản thân đã trưởng thành hơn về mọi mặt.
"Khi nghe xướng danh lọt vào top 15 người đẹp nhất thế giới, tôi đứng cả tim, bước ra mà cứ ngỡ như mình đang mơ", hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nhớ lại thời khắc hạnh phúc của mình.
Người giành chiến thắng là đại diện của Peru, một quốc gia Nam Mỹ. Cô gái đến từ Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã lọt vào top 15 gương mặt đẹp nhất thế giới trong đêm chung kết cuộc thi năm 2004.
Tuy phải chịu nhiều áp lực sau ngày đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn tự tin vào cuộc với tư cách là người đại diện sắc đẹp Việt Nam. Tuy không chiếm được đa số phiếu dự đoán đoạt giải Hoa hậu Thế giới 2004, nhưng Huyền vẫn là một trong số những gương mặt được yêu thích.
"Bên này lịch làm việc căng quá, đạo diễn rất nghiêm và chúng tôi phải tập cả ngày trời. Hôm qua đứng nhiều quá, giờ 10 ngón chân tê cứng, tối nào về cũng phải ngâm nước nóng. Nhưng tôi vẫn cố gắng được", hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trò chuyện.
Lần đầu tiên, khán giả VN được theo dõi trực tiếp cuộc tranh tài sắc đẹp lớn nhất hành tinh qua màn ảnh nhỏ vào lúc 20h ngày 4/12, được tổ chức tại Trung Quốc. Đây cũng là dịp để họ cổ vũ và hồi hộp chờ đợi màn trình diễn của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Tối 17/11 vừa qua, các người đẹp trong cuộc thi Miss Wold 2004 đã trình diễn phần trang phục dạ hội. Hoa hậu VN với SBD 606 xuất hiện rất tự tin trong tà áo dài thướt tha. Cô đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại từ Tam Á, Trung Quốc.