Lũ miền Tây đạt đỉnh mấy ngày qua ở mức rất khiêm tốn, thấp hơn cùng kỳ nhiều năm gần một mét, gây khó khăn lớn cho sản xuất của hàng triệu người dân.
Nhiều loại đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây như cá linh, bông điên điển, tôm, cá, cua, ốc... đang khan hiếm khi lũ chưa về.
Chỉ hơn một hecta ruộng, một nông dân tại Thạnh Hóa (Long An) đã trồng hẹ nước thành công, kiếm tiền triệu mỗi ngày, lãi hơn 4 lần lúa.
Nhiều năm lũ không về, cá tôm cạn kiệt nên người dân vùng Đồng Tháp Mười bỏ xứ đi tìm việc, khiến hơn 200 căn nhà vượt lũ ở Long An bị bỏ hoang chục năm nay.
Nước sông Mekong tại Tân Châu và Châu Đốc đang nhích lên nhưng còn xa mới đạt mức cảnh báo lũ, điều mà miền Tây đang mong chờ.
Nhiều cù lao (cồn) trên hệ thống sông Cửu Long đang bị sạt lở nghiêm trọng, dần biến mất trong sự bất lực, tiếc nuối của người dân.
Không còn được lũ mang dòng phù sa bồi đắp hàng năm, miền Tây - vựa lúa, thủy sản, trái cây lớn của cả nước - đang đối mặt việc bị lún sâu, sạt lở và có thể biến mất trong hàng trăm năm tới.
Lũ không về khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, đồng ruộng không được bồi đắp phù sa, hoạt động sản xuất của người dân trong mùa nước nổi cũng đìu hiu…