Hùng khai nằm tâm sự đến rạng sáng thì to tiếng với tình nhân, trong cơn tức giận đã bóp cổ người phụ nữ.
Trong lúc "ăn vụng" với người tình, bị cắn mạnh vào vai do ghen, trưởng công an xã khai đã túm được khăn voan trên cổ cô này rồi siết mạnh, cho xác vào bao tải phi tang ở bãi rác.
Ông Sỹ bị cáo buộc dỡ mái tôn đột nhập nhà người tình cũ, sát hại chị này rồi tự sát nhưng bất thành.
Thấy người tình lạnh nhạt, ông Trọng đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước mắm nhằm hạ độc nhưng nạn nhân vô tình không sử dụng.
Ba ngày khi trở về quê, Thạnh đã cứa cổ vợ cũ trong lúc lời qua tiếng lại ở quán chè.
Trở về nhà không báo trước, người đàn ông lẳng lặng đi vào buồng ngủ, bắt quả tang vợ đang ân ái với tình nhân, án mạng lập tức xảy ra.
Thấy anh Đỗ ngủ trong nhà cùng với vợ, Hoa nổi cơn ghen chém nhiều nhát khiến anh này tử vong.
Trở về thăm con sau 3 tháng chia tay vợ hờ, Sớm nghi ngờ người đầu gối tay ấp với mình có tình mới nên rút dao đâm chết.
Sau 4 ngày đâm chém vợ khiến thủng gan, gần lìa tay, Hà bị bắt khi chưa trốn ra khỏi Hải Phòng.
Cho rằng cô vợ ly thân 3 năm có người tình mới, Hà cầm dao đến đâm trọng thương, chém cánh tay gần đứt lìa.
Hàng tuần, hai cậu bé 3 và 10 tuổi chỉ mong đến thứ 4 để được thăm người cha đang chờ xin giảm án tử hình do giết vợ và tình địch.
Ghen tuông khi thấy điện thoại vợ có tin nhắn lạ, gã chồng ở Long An bóp cổ chị này đến chết, sau đó ôm thi thể hai ngày rồi bỏ trốn trong căn chòi hoang.
Trong 4 lá thư tuyệt mệnh để lại, người chồng 36 tuổi ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) thú nhận nửa tháng trước đã giết vợ và chôn xác cạnh nhà.
Chồng tôi từ ngày thất nghiệp đã sa vào tệ nạn, về nhà thường đánh vợ, nhẹ thì tím mặt, nặng tới sái cả tay.
Bắt gặp vợ đang ở nhà hàng xóm, người đàn ông 50 tuổi nổi cơn ghen lao vào đâm cả hai.
Trong lúc giận nhau, cô vợ bỏ về quê sống cùng với người đàn ông lớn hơn 20 tuổi khiến anh chồng nổi cơn ghen, tìm đến đâm chết người này.
Xin cho người yêu vào làm cùng công ty nhưng Dũng sau đó bị cô này chia tay để quan hệ tình cảm với nam đồng nghiệp trẻ hơn.
Thấy người đàn ông làm nghề giết mổ ở TP HCM đem xác vợ có nhiều thương tích về Tiền Giang khai tử, cảnh sát điều tra do nghi ngờ án mạng.
Gọi điện thoại cho con gái "thú nhận" đã siết cổ vợ đến chết, ông Khang đến cơ quan công an trình diện.
Người chồng 68 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử sau ba ngày được cho là đã giết vợ vì nghi ngờ bà này không chung tình.