Tôi cảm thấy mình rất ích kỷ khi có suy nghĩ con trai hai tuổi không phải con đẻ.
Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm, con cái đủ đầy, cuộc sống bình thường, giờ tôi có một vài băn khoăn về vợ.
Tôi 32 tuổi, vợ 33 tuổi, cả hai đều có thu nhập ổn định, làm việc cho một công ty nhà nước.
Tôi và vợ cưới gần 7 năm, trải qua nhiều khó khăn mới có công chúa gần 4 tuổi; cuộc sống bấy lâu nay vất vả nhưng vui và hạnh phúc.
Vợ chồng tôi quen một cặp vợ chồng khác từ năm 2017, họ không có con. Vợ chồng họ rất tốt, có lần còn cho mượn 30 triệu khi tôi mua nhà (tôi đã trả rồi).
Tôi và em (vợ bây giờ) trải qua nhiều năm tìm hiểu, có thời gian hai người công tác khác thành phố, cách xa nhau cả năm trời.
Tôi nghi vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng, muốn ly hôn nhưng thương con phải khổ.
Cô ấy bảo người đó dẫn đi ăn rồi đưa vào khách sạn chỉ để nghỉ ngơi, và khẳng định chưa đi quá giới hạn.
Cả đêm đó tôi không ngủ được vì những lời nói của vợ. Trong đầu tôi giờ không còn tin vợ nữa, cảm giác đang bị vợ phản bội.