Chàng trai từ chiếc lều nát bước vào Harvard CameroonDesmond Jumbam từng phải sống trong lều lán, tuổi thơ phải di tản nhưng giờ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Nghị lực đỗ đại học của những đứa trẻ miền núi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên có hơn 70 trẻ dân tộc thiểu số nhà khó khăn hoặc mồ côi cha mẹ, nhưng em nào đến tuổi thi đại học cũng đỗ đạt cao.
Nghị lực của cậu bé mồ côi mẹ Thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ lúc lên 5, thương bố sớm hôm tần tảo vất vả nuôi hai anh em ăn học, ý thức được hoàn cảnh nhà mình khó khăn, thế nên dù là con trai, Đức vẫn rất chăm chỉ, chịu khó phụ giúp mọi việc lớn bé trong nhà.