Khó khăn lắm tôi mới có một công việc tạm ổn ở Sài Gòn, lương 10 triệu. Đó là điều chắc chắn không thể có nếu cứ bám trụ ở quê.
> Lương 10 triệu nhưng tôi muốn nhà lầu, xe hơi
Hình ảnh con vật lấm lem luôn gắn bó với người chủ nghèo giữa trung tâm Sài Gòn phồn hoa gây ấn tượng mãi trong tôi.
>> Chó gặm đá ra chào chủ trở về
Nhiều người nghèo đang sống hạnh phúc, bỗng dưng một ngày trúng số, trúng đất. Cả gia đình lao vào con đường bất hạnh...
> Sốc nặng vì phá sản và nợ 500 triệu
Các em không học lên đại học có thể học trường nghề 2, 3 năm và sau đó là vừa hay đủ tuổi lao động, nhiều em sẽ hoàn toàn tự lập được với nghề của mình.
> Người Việt học nhiều nhưng biết ít
Tiền thì không có mà mỗi lần gọi điện về quê lại nghe mất mùa, bão lụt khiến tôi rất buồn. Nhiều lúc tôi trách số phận không được ăn học đến nơi đến chốn nên mới khổ như thế này.
>> 32 tuổi, 2 con, sống bám vào vợ
Gia đình tôi nghèo lắm, cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn nhưng nhà tôi chỉ nghèo vật chất còn đời sống tinh thần thì giàu có vô cùng.
>> Thể lệ cuộc thi 'Mái ấm trong tôi'
>> Gửi bài dự thi 'Mái ấm trong tôi'
Muốn làm giàu, thoát khỏi cảnh nghèo, trước hết phải do bản thân. Việc nhiều người lo lắng nếu ai cũng muốn làm ông chủ thì ai làm công nhân là không có cơ sở.
> Từ công nhân tôi đã có '1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh'
Nếu không biết chi tiêu thì cho dù bạn có kiếm được bao nhiêu cũng sẽ xài hết, "miệng ăn núi lở" là câu nói người xưa vẫn dạy. Nếu biết cách thu vén, đầu tư thì từ một số tiền nhỏ bạn sẽ gây dựng được cơ ngơi lớn.
> Vì sao tôi nghèo mà anh lại giàu?
"Với mức lương 20 triệu đồng một tháng sống được ở thành phố đã là khó, việc mua nhà lầu xe hơi là điều không khả thi".
> Vì sao tôi nghèo mà anh lại giàu?
Tại sao có cô công nhân dệt làm suốt 4 năm, đình công lên xuống mà vẫn không được tăng lương, còn một cô công nhân khác chỉ sau 2 năm đã kịp trở thành bà chủ một xưởng may?
> Tôi 19 tuổi, nợ vài chục triệu đồng vẫn muốn làm giàu/ Tôi 22 tuổi thất nghiệp và chưa biết đi về đâu/
Tuổi thơ của anh em tôi gắn liền với chiếc xe đạp cũ, nó là minh chứng cho một thời nghèo đói và cũng là tri kỷ của gia đình tôi.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Đường xá lầy lội, điện nước còn thiếu thốn, trẻ em vẫn cởi truồng… nhưng cuộc sống của người dân Mường Lát (Thanh Hóa), một trong những địa phương nghèo nhất nước đã có những dấu hiệu đổi thay.
> Cả bản đi phá rừng làm rẫy