Tôi 30 tuổi, độc thân, là nhân viên văn phòng tại TP HCM, có vốn tích lũy khoảng 1 tỷ đồng và thu nhập hàng tháng khoảng 25 triệu đồng.
Giới trẻ Anh, Mỹ không đợi bạn đời xuất hiện để cùng mua nhà, họ đang chuyển hướng góp tiền cùng bạn bè.
Vợ chồng tôi có 2 tỷ đồng, tổng thu nhập 70 triệu một tháng thì có thể mua được nhà thấp tầng không?
Tôi phân vân có nên dùng hết khoản tích lũy 300 triệu đồng từ vàng và tiết kiệm để tất toán khoản vay ngân hàng dùng để mua chung cư.
Tôi thấy rất khập khiễng khi ai đó than vãn vì dùng thu nhập trung bình để tính toán thời gian mua nhà ở hai thành phố lớn nhất nước.
Tôi có nên đặt mục tiêu mua nhà, lấy động lực tích lũy trả góp khoản vay còn thiếu để mua trong thời gian ngắn hạn nhất?
Tôi luôn đau đáu về công việc, nghĩ làm cách nào để tăng thu nhập, làm sao đủ trả nợ, nuôi hai con, nợ thế này bao giờ mới hết.
Bạn trai em được bố mẹ cho 500 triệu đồng mua căn hộ chung cư đứng tên anh ấy. Nửa năm sau, bọn em cưới, hiện cùng nhau trả góp hơn 2 tỷ đồng.
Hà NộiLần thứ hai trong một năm vợ chồng Đức Trung phải rao bán nhà vì thu nhập giảm, lãi suất tăng, không thể "gồng" nổi tiền lãi ngân hàng.
Đừng ngạc nhiên khi thấy người khác thuê căn hộ để ở chứ không mua.
Với mức thu nhập 15 triệu đồng và 500 triệu đồng tiết kiệm, tôi có nên mua nhà ở thời điểm này không và cần đặt lộ trình vay ra sao cho phù hợp.
TP HCMDùng đòn bẩy tài chính quá cao dễ dẫn đến rủi ro mất tài sản nếu không tính toán kỹ khả năng trả nợ, theo chuyên gia.
Hàng trăm dự án bất động sản dừng vô thời hạn, đẩy nhiều người mua nhà Trung Quốc vào tình cảnh hàng tháng phải trả tiền cho món tài sản có thể không bao giờ được nhận.
Tôi chỉ dám mua chung cư tầm trung mà không dám nghĩ đến việc mua nhà đất, còn những người lương 7-8 triệu sẽ ra sao?
Tôi và bạn gái có tổng thu nhập khoảng 42-53 triệu đồng mỗi tháng, liệu chúng tôi có nên mua nhà trả góp và có thể vay tối đa bao nhiêu?
Đọc bài "Muốn vay tiền mua nhà nhưng vợ không chịu", tôi xin chia sẻ câu chuyện mua nhà của mình.
Gần 40 tuổi, vẫn phải ở nhà thuê khiến tôi thấy mình yếu kém và muốn vay tiền mua nhà.
Tôi là cô gái sắp bước sang tuổi 29, làm văn phòng tại Hà Nội. Sau sáu năm đi làm, cộng tất cả khoản tích cóp tôi có 700 triệu đồng.
Mẹ đơn thân có một tỷ đồng dự định mua căn hộ chung cư với giá 1,6 tỷ đồng, trả góp trong 20 năm.
"Thực sự, đợt dịch này đúng là hàng trăm năm có một nhưng ngân hàng hỗ trợ rất ít.".