Mỗi tháng trừ chi tiêu lặt vặt, cả nhà tôi còn dư 17 triệu để dành mua nhà, xe hơi.
Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, bớt các khoản chi phí không cần thiết như hồi mới cưới. Chỉ sau 3 năm, chúng tôi tiết kiệm được 1,4 tỷ đồng.
>> Nhà lầu, xe hơi nhưng 10 năm khổ sở vì nợ 3,6 tỷ
Trong thời buổi bất động sản "nhiễu nhương", các chủ đầu tư "loạn đả", các sàn môi giới "làm xiếc", chọn mua một chung cư là điều khá khó khăn. Sau đây là một số kinh nghiệm xương máu:
>> Vợ chồng lương 40 triệu mãi không mua được nhà Hà Nội
Tôi biết có nhiều người thu nhập ít hơn ngần đó nhưng vẫn sống được mà không kêu ca, cớ gì tôi lại kêu khổ?
>> 10 năm khốn khổ vì 2,3 tỷ nợ nặng lãi
Gần 10 năm đi làm, tôi đã đủ tiền mua được 4-5 chiếc ôtô con loại trung. Vậy mà giấc mơ xe hơi vẫn còn rất xa vời.
>> Nhà lầu, xe hơi nhưng 10 năm khổ sở vì nợ 3,6 tỷ
Tôi dám cá là với dân số trẻ như nước ta, nếu quyết tâm di chuyển xa một chút, các bạn sẽ có một căn nhà tươm tất, một chiếc xe che nắng che mưa và môi trường sống tương đối tốt...
>> Đừng 'cả giận mất khôn' với thị trường bất động sản
Hai vợ chồng tôi mỗi tháng tiết kiệm được 20 triệu đồng, cùng một sổ tiết kiệm khoảng gần 2,5 tỷ. Chúng tôi đang phân vân vô cùng việc mua nhà ...
>>Có nên rút 500 triệu gửi ngân hàng để mua xe hơi
Nếu cứ để ở ngân hàng tiền lãi mỗi năm cũng khoảng 50 triệu đồng. Tôi đang hết sức phân vân...
>> Nhà lầu, xe hơi nhưng 10 năm khổ sở vì nợ 3,6 tỷ
Chưa bao giờ tôi để đủ tiền mới mua tài sản. Thường gần đủ tiền, tôi sẽ vay thêm ngân hàng rồi sau đó trả nợ dần hàng tháng. Cứ như thế, tôi dần tích lũy được.
> Từ nhà lầu xe hơi giờ tôi xe máy cọc cạch
Hiện tại lương tôi 35 triệu đồng, 1 chồng 2 con, nhưng vẫn cọc cạch cái xe máy đi làm, ở nhà chung với bố mẹ chồng. Lý do tại sao?
> Từ công nhân tôi đã có '1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh'/ Lương 20 triệu nhưng kiếm được 1,2 tỷ đồng một năm