Vay 500 triệu mua nhà 1,3 tỷ đồng để cho thuê, sau ba năm, tôi trả hết nợ ngân hàng, giá trị ngôi nhà tăng lên hai tỷ đồng.
Với số tiền nhàn rỗi 2 tỷ đồng, chồng muốn vay thêm tiền mua căn nhà tầm ba tỷ ở Sài Gòn cho thuê, nhưng tôi lại muốn mở quán cà phê?
Thay vì đem tiền gửi ngân hàng, tôi mua hai dãy nhà trọ tại Dĩ An (Bình Dương) để cho thuê, kiếm 20 triệu đồng/ tháng.
Mua xe thì cả nhà có thể đi lại thoải mái, nở mày nở mặt, còn mua chung cư cho thuê thì sau này có thể về hưu sớm.
Vợ chồng tôi sống ở TP HCM, chúng tôi đang ở nhà bố mẹ chồng, tương lai khó ra ở riêng vì giờ chỉ còn bà.
Vợ chồng tôi đang có ý định mua chung cư nhà ở xã hội. Căn hộ giá khoảng 600 triệu, phải trả 300 triệu trước khi nhận nhà, còn lại trả dần trong 5 năm.
Tôi 38 tuổi, sống một mình và nuôi một con nhỏ 9 tuổi. Bố mẹ vừa cho tôi 2 tỷ tiền mặt.
Tôi sắp về hưu. Tiền dành dụm của 2 vợ chồng được khoảng 1 tỷ đồng, tôi muốn mua một cái nhà cho thuê để có thêm thu nhập.
Từ việc chỉ cần một ngôi nhà để an cư, vợ chồng anh Tiến sẵn sàng đi ở thuê để có tiền mua nhiều nhà đất.
Hiện nay, tôi có hơn 2 tỷ, đang gửi ngân hàng để nhận lãi nhập gốc hàng tháng.