Dù mưa sau bão Pakhar không lớn, nhưng miền núi phía Bắc vẫn có nguy cơ sạt lở do đất và nước bão hòa sau những trận mưa trước đó.
Dù dự báo không đi vào đất liền Việt Nam, nhưng bão Hato sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ từ ngày 24/8.
60 học sinh ở tỉnh Điện Biên phải bám sào tre vượt suối đến trường tập trung cho ngày khai giảng năm học mới.
Lũ lớn đổ về khiến một số bản ở xã Nặm Păm (Mường La) bị cô lập, cuốn trôi đường công vụ.
Nhà đang dựng lại, cây rồi sẽ xanh, nhưng có những vết thương vẫn rỉ máu, khi không chỉ tài sản mà nhiều con người đã bị lũ cuốn đi.
Để vận chuyển lương thực tới các xã cô lập do lũ cuốn hỏng cầu Nặm Păm, huyện Mường La làm đường rọ đá ngầm qua suối.
Gần một tuần lũ đi qua, 8 người dân Mù Cang Chải vẫn mất tích, 100 gia đình đang khẩn trương đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Văn phòng quyên góp ủng hộ nhân dân Tây Bắc.
Mưa lớn làm sạt lở đất tại huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến một người chết, bốn người bị thương.
Trường mầm non, trạm y tế xã chìm trong biển nước 2m do lũ ống đổ về, nước sông suối dâng cao.
Lực lượng quân đội dùng bè mảng và xuồng máy đi dọc lòng suối Nâm Kim để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.
Không kịp mang theo gì khi chạy lũ, nhiều người đã bật khóc khi quay về nhà cũ, giờ chỉ còn là bãi đá ngổn ngang.
Sau lũ, phương tiện giao thông duy nhất của nhiều người dân ở Mù Cang Chải (Yên Bái) bị vùi lấp dưới đất đá.
Sơn La và Yên Bái là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với 13 người chết, 18 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi.
Từ 7/8 miền Bắc sẽ chấm dứt mưa, trời có nắng và nhiệt độ tăng lên 34-35 độ C.
Hai ngày sau trận lũ quét, bản Huổi Liếng, Mường La, Sơn La bị cô lập, cả bản gần như bị xóa sạch chỉ còn trơ đất đá.
Mưa lớn, địa bàn trải rộng trong bán kính 40 km, lại ngập ngụa bùn đất khiến việc tìm kiếm nạn nhân lũ ống gặp nhiều khó khăn.
Lòng hồ Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái hiện biến thành hồ củi dài khoảng 4 km. Trẻ em, người lớn bì bõm đứng giữa dòng mót gỗ đem phơi.
Lũ ống ập đến giật sập ngôi nhà, anh Tống ôm con trai chạy, vợ đuổi theo lũ giành lấy con gái nhỏ đang bị cuốn xa cả chục mét.
Trận lũ ống lớn kéo theo đá hộc đã phá hỏng toàn bộ tầng một THCS thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái, thiệt hại gần 5 tỷ đồng.