Tôi đã lập gia đình được 6 năm và trong 6 năm đó, không ít lần tôi xao lòng vì một người đàn ông khác không phải chồng mình. Và lúc đầu tôi cũng đã ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu, là cái mà chồng tôi chưa bao giờ dành cho tôi. (Nguyen Nhu Hoa)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mình là người đã ở trong tình trạng như bạn trai cũ của Linh nên mình rất hiểu. Linh xem xét thật cẩn thận là tình yêu mới là ngộ nhận không? Tôi chỉ kể lại cho Linh chuyện của tôi để Linh nên xem xét.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Một người đàn ông chân chính có nhiều cách để bảo vệ tình yêu của mình, chứ không đem tính mạng ra để làm cái trò hèn kém như thế. Hơn nữa tình yêu thật sự là mong cho người mình yêu hạnh phúc, cố níu kéo cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Chính vì thành kiến và lời ra tiếng vào của những người xung quanh đã làm mình hối hận rất nhiều. Mình đã chia tay người yêu cũ và cũng từ chối người mình yêu tha thiết. Gần 3 năm trời mình mới nhận lời làm vợ người cùng cơ quan, nhưng sống chung được nửa năm đã ly dị.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mình và người yêu chia tay cách đây 4-5 tháng, trong một chiều mưa tầm tã, sau cuộc nói chuyện, cô ấy về với người yêu mới còn mình đi về một mình. Chấm dứt mối tình dài 7 năm để theo người cô ấy chỉ quen trong 1 tháng. Không phép so sánh nào đau đớn hơn cả! (Khơi Nguyen Minh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi cũng vừa mới trải qua một việc đau lòng tương tự như thế, nhưng trong vị trí giống như người yêu cũ của bạn. Tôi chắc rằng trong chuyện này 3 bạn chẳng ai hạnh phúc cả, đều rất mệt mỏi và bế tắc. Chủ quan tôi thấy 3 bạn đều nông nổi và ích kỷ quá! (Leo Son)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi từng rơi vào hoàn cảnh người bạn trai cũ của Linh. Tôi thì đau khổ dằn vặt, có lẽ chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự đau khổ của tôi lúc đó. Có lúc đến 3-4 ngày tôi không ăn gì chỉ uống nước và hút thuốc. (Vuong Khanh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tình yêu của tôi như một trò đuổi bắt, mà người rượt đuổi vẫn luôn là tôi. Khi có tình yêu của anh tôi đã không biết trân trọng. Tôi biết mình đã sai nhưng hối hận đã quá muộn màng. Trong cuộc chơi này người đáng trách là tôi, kẻ thua cuộc cũng là tôi. (Chung Tieu Ly)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Không giấu gì Linh tôi cũng nằm trong một hoàn cảnh tương tự như thế, nhưng vào cảnh người bạn trai cũ. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng giờ đây tôi đã thấy đỡ hơn rất nhiều. (Hoang Yen Linh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Người cũ, có khi mỗi lần gặp nhau chỉ mang lại một hai điều mới mẻ cho chị, nhưng người mới thì hầu như toàn là mới mẻ. Khám phá là hạnh phúc. Nhưng chỉ vì tìm và để cảm nhận sự mới mẻ thì chưa gọi là tình yêu, mà mới chỉ thỏa mãn nhu cầu thôi.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Việc người yêu cũ của bạn tự tử không khiến tôi cảm thấy xúc động gì. Nếu thực sự yêu bạn anh ta sẽ mong bạn hạnh phúc, và dù cho cảm thấy bị xúc phạm thì cũng không đến nỗi anh ta phải tự tử rồi gây áp lực với bạn như vậy. (Hung Thuy)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi là chàng trai cũng trạc cỡ tuổi bạn, cũng đang yêu. Khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy mình lo lắng quá, phải cần quan tâm đến tình yêu của mình hơn. (Nam Thien Tran)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tối hôm đó, tôi gọi điện rồi lại bàn về cái chuyện tình cũ tình mới của Linh. Tôi ngu dại không thể tả nổi buột miệng nói một câu: "Vợ mà nói như thế thì rồi vợ cũng giống người con gái đó”. Thế là vợ tôi buồn quá trời luôn.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi muốn tâm sự với Linh thế này. Tôi đã đọc tất cả những gì bạn tâm sự và tôi cũng phải nói rằng tôi đang trong hoàn cảnh như bạn, nhưng chỉ khác tôi lại ở vị trí như người yêu cũ của bạn. Tôi kể chuyện tôi cho bạn nghe.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Dẫu biết ai cũng có quyền yêu nhưng tôi thấy ở bạn có điều gì đó rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến lạnh lùng. Nếu là tôi thì tôi cũng hụt hẫng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên đi mối tình đầu, nhưng tôi lại thấy vui vì đã không có người vợ như Linh.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Thật sự mặc dù biết anh bạn thân của mình đang rất yêu cô ấy, nhưng không hiểu sao nhìn cô ấy tôi lại thấy thích thích và tự hỏi sao mình không tán thử xem nó đổ không. Sẵn có số điện thoại, tôi nhắn tin tâm sự tỉ tê và rủ đi chơi uống cà phê. (Ninh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Đọc bài viết của Linh tôi cảm thấy sốc và thật tội nghiệp lẫn đáng thương cho người yêu hiện tại lẫn người yêu mới của Linh. Tôi cũng đã trải qua nhiều cung bậc của tình cảm, yêu, giận và chia tay. Nhưng yêu người mới và thương hại người cũ thì thật sự rất quá đáng. (Nguyen Hoang Khang)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Thật ra người yêu cũ của Linh là rất yếu đuối, nhưng tình yêu của anh ấy là rất mãnh liệt. Bạn có thể tìm cho mình rất nhiều người yêu, nhưng có mấy ai vì bạn mà chối bỏ cuộc sống của mình chứ. (Tan Phong)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bạn đang có phúc mà không biết trân trọng và không biết nắm lấy thì là do ở bạn. Đừng hành động nông nỗi trước khi quá muộn. Thật là tệ hại khi 5 năm đánh đổi = một vài tháng ảo ảnh… (Nguyen Ngoc Thuy)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Hãy dùng lý trí để biết bạn cần làm gì chứ đừng chạy theo tiếng gọi của con tim mà ân hận suốt đời. Hãy tập cho mình biết chữ "buông" thì bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có những chuyện bởi ta quá cố chấp cứ níu kéo mà gây ra đau khổ. (Tuan Tran)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới