Xưởng hàn ế ẩm, việc ít, thu nhập giảm, anh Khải tìm đường đi "chui" sang Hàn Quốc dù từng bị trục xuất và thấm thía những rủi ro của lao động trái phép.
Ôm mộng đổi đời, anh Bùi vay 400 triệu sang Hàn Quốc đi làm chui nhưng bị chủ quỵt lương, phải ngủ gầm cầu mà không thể đòi hỏi quyền lợi.
5 năm chờ đợi, bỏ hàng chục triệu học ngoại ngữ và chạy vạy để hoàn tất hàng loạt giấy tờ nhưng Hải nghe tin quê mình dừng tuyển người đi Hàn Quốc.
Một số người bật khóc khi được đưa về tỉnh Tây Ninh, sau 4 ngày tháo chạy khỏi casino ở thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, sáng 21/9.
Bịt kín khi ra đường, đi chợ lúc trời chưa kịp sáng và không dám đến viện khi đau ốm... đây là những gì anh Doãn phải đánh đổi vì trốn ra ngoài làm "chui" nhằm bù lại số tiền bỏ ra để sang được Hàn.
Hà NộiBốn thanh niên xách valy ra sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho cuộc mưu sinh bên trời Âu. Họ không biết tấm visa trị giá 20.000 USD trong tay mình là giả.
Chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh về 35.000 lao động đang làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, nhận được câu trả lời là "rất khó quản lý".
Văn phòng Lao động khu vực Daegu, Hàn Quốc, đang điều tra cáo buộc một nhà thầu phụ trả lương cho các lao động Việt bằng phiếu đổi tiền giả.
Đại biểu Quốc hội bày tỏ đau xót về thảm kịch 39 người tử vong ở Anh và đề nghị cơ quan chức năng "nghiêm túc đánh giá tình hình".
Quê tôi có nhiều người đi Anh trồng cần sa, giàu lên vì kiếm được, nhưng cũng có người bị bắt, thậm chí mất mạng, vậy mà họ vẫn đi.
Sau khi thu tiền của người lao động, Đông tổ chức vượt biên bằng bè mảng sang Quảng Đông làm việc chui.
Những người này có thể là nạn nhân, chúng ta đừng vội chỉ trích mà hãy chờ kết luận điều tra.
Các tin người Việt bỏ trốn, giết chó, tiểu bậy, ăn cắp... thường xuất hiện trên báo Đài Loan, khiến nhiều người Việt ở đây nhận cái nhìn thiếu thiện cảm.
Giáo sư Hàn Quốc cứ cất tiếng thì hai mắt Cương lại nặng trĩu, đầu gục xuống bàn và mặc kệ xung quanh.
Ngày 6/7, thi thể một số lao động Nghệ An, Hà Tĩnh... mất tích khi đi làm việc chui ở Trung Quốc được đưa về nước.
Thấy việc nặng nhọc, hai thanh niên yêu cầu ông chủ rẫy cà phê ở Lâm Đồng trả giấy tờ để về nhưng không được chấp nhận nên sát hại.
Biển thu mỗi người từ 500.000 đến vài triệu đồng để tổ chức vượt biên sang Trung Quốc lao động chui.
Biết con gái ông Doan bị Công an Trung Quốc bắt, bà Thảo gọi điện thoại về gia đình ông báo tin, lừa đảo lấy 180 triệu đồng tiền chạy án.
43 người Việt Nam sang Nhật Bản lao động "chui" với mức lương đầy hứa hẹn nhưng thực tế chỉ nhận được một phần ba số tiền trên, điều kiện ăn ở thiếu thốn và làm việc trong môi trường độc hại.
Cách đây vài năm, có lần đi công tác ở Sydney, Australia, tôi tranh thủ la cà vào khu người Việt ở Cabramatta để xem đồng bào xa xứ sinh sống thế nào.