Nhiều phụ nữ không ham muốn hoặc đau đớn khi quan hệ tình dục nhưng ngại đi khám vì xấu hổ, khiến bệnh kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý và hôn nhân.
Nhiều phụ nữ có 3-4 đứa con nhưng chưa từng "đạt đỉnh". Chuyên gia cho rằng, ngoài vấn đề tâm lý, đặc điểm cơ thể... thì một phần nguyên nhân nằm ở người chồng.
Tôi biết chồng cũng khó chịu và buồn phiền về chuyện này, nhiều khi tôi làm căng quá khiến anh phát cáu.
Trong 19 năm, Sam (Mỹ) không hề nhận được một cái ôm nào từ người cha Arsenal. Cô đã cố tự tử vì trách mình làm cho bố ghét.
Bạn gái chỉ thích tình yêu thuần khiết, không đụng chạm cơ thể, khiến anh Bình (Hà Nội) ngỡ mình có vấn đề nam tính.
Mặc dù khi sinh xong tôi không bị mất dáng, cũng không ăn mặc luộm thuộm nhưng chồng vẫn hờ hững.
Sau lần bị cưỡng bức, em không còn thích thú chuyện ấy nữa. Có phải em bị bệnh lãnh cảm?
Mọi thứ vẫn bình thường nhưng là chồng mà không được gần vợ tôi vô cùng khó chịu, bởi tôi yêu vợ rất nhiều.
Chúng tôi đã đi khám, thay đổi không khí, vợ tôi còn làm phẫu thuật vùng kín nhưng cô ấy vẫn không có cảm giác gì.
Theo bạn, tuổi già, stress hay thói quen hút thuốc, uống rượu là nguyên nhân chính khiến nam giới bị lãnh cảm tình dục?
Việc bị cưỡng bức thời con gái đã khiến tôi trở thành kẻ vô cảm với chuyện chăn gối.
Rối loạn nội tiết tố nữ sau giai đoạn hồi xuân, khiến chị em đối mặt với các triệu chứng tiền mãn kinh, đặc biệt là "khô hạn" và giảm ham muốn khi gần gũi chồng.
Từ khi biết vợ bị lãnh cảm cho đến nay đã 2 năm rồi, tôi chưa một lần được nắm tay vợ.
Anh ngoại tình với một cô sinh viên, trong khi lâu lắm rồi vợ chồng nằm chung giường nhưng anh không chạm đến tôi mặc dù bình thường rất yêu thương vợ con.
Xa chồng chỉ một ngày là nhớ nhung, thấp thỏm nhưng mỗi lần anh xã muốn "yêu", chị Oanh lại lảng tránh, không thấy hứng thú gì.
30 tuổi, yêu chồng, được chồng chiều chuộng cả trong sinh hoạt hằng ngày lẫn đời sống chăn gối, nhưng chị Hà chưa bao giờ thấy có khoái cảm. Người vợ trẻ thi thoảng tự thủ dâm mới thấy thăng hoa.
Chồng có ôm tôi cũng không cử động gì, có gần gũi tôi cũng không phản ứng, chỉ đáp lại như một con búp bê tình dục.
Tôi luôn khao khát. Vợ tôi cũng nóng bỏng. Nhưng đó là chuyện của năm đầu hôn nhân. Hiện nay, không có cách nào để chúng tôi dành thời gian cho "chuyện ấy" vì quanh quẩn với 3 đứa con và công việc.
Đời sống tình dục không được thoả mãn nên tôi rất hay cáu với vợ, hay tìm vui trên mạng và tự sướng một mình. Tôi đã say nắng với bạn của cô ấy, lúc nào tôi cũng nghĩ đến người bạn ấy.
Đang "giao ban" với chồng thì nước tiểu tự dưng chảy ra khiến chị Lựu xấu hổ. Chồng chị không hiểu chuyện gì, bỏ cuộc giữa chừng. Từ đó, chị Lựu luôn kiếm cớ để lảng tránh anh.