Viết ra giấy vừa giúp Lan trút được những ám ảnh đè nặng trong lòng mà nếu không thổ lộ ra thì sẽ rất ấm ức, khó chịu. Đồng thời khi viết ra sẽ giúp Lan bình tĩnh hơn, phân tích được thiệt hơn thay vì khi nói trực tiếp với nhau sẽ chỉ gây thêm giận dỗi, đau khổ cho cả hai phía. (Do Thu Ha Vy)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Anh chỉ tỏ ra hối lỗi khi tôi phát hiện và đau đớn đề nghị ly hôn. Anh khóc và ăn năn, nhưng tôi cảm thấy như tượng đá. Tuy nhiên khi nghĩ đến đứa con thơ sắp chào đời tôi lại không thể không khóc. Có mấy tuần mà sức khỏe tôi suy giảm, tôi hoảng sợ vô cùng vì sợ sinh non.
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Chồng chị đã xử sự rất "tình" và rất "người". Hãy nhìn và ôm anh ấy vào lòng mình chị sẽ thấy chị là một người rất hạnh phúc vì đã biết tha thứ để vun đắp cho tương lai. Tôi tin việc anh ấy có làm việc gì xấu nữa hay không thì linh tính người vợ sẽ mách bảo cho chị biết, hãy an tâm nhé! (Ngan Le)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Đàn ông phương Tây khi yêu chỉ yêu một người, nếu không được họ sẽ chấm dứt trước khi đi quen người khác. Đàn ông VN có vợ rồi vẫn muốn có thêm em này, em khác, rồi cho là phải ngoại giao, vì công việc. (Rose Hong)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Ý kiến của bạn Doan có một chút cực đoan và hơi khó nghe một chút, nhưng thực tế và đáng để suy nghĩ và tham khảo. Lần chồng Lan ‘phạm tội’ mà bạn phát hiện chắc chắn không phải là lần đầu tiên và càng không phải là lần cuối cùng. (Cao Dong Vu)
> Phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều lắm/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Sau khi mất nhiều ngày buồn bã, tôi đã suy nghĩ khác. Tại sao mình lại làm khổ bản thân mình và gia đình trong khi chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ. Hãy để quá khứ khép lại, không nên ghen, bực bội với quá khứ của người mình yêu.
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Đồng ý với anh là hiện giờ nhiều người cả nam lẫn nữ rất thoải mái trong việc giải quyết bức xúc của mình, nhưng đâu phải ai cũng thế. Cũng có người rất tôn thờ đạo đức mà. Ai cũng dễ dàng giải quyết bức xúc cá nhân như thế thì tôi thật sự lo lắng anh ạ.
> Phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều lắm
Cách đây không lâu chính tôi cũng đã trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi nghĩ còn khủng khiếp hơn chị nữa. Lúc đó hình như tôi đối với anh ấy chỉ còn lòng thù hận giống như chị bây giờ vậy. Tôi đã khóc rất nhiều và tiều tụy hẳn.
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Cái mất của mỗi lần vui vẻ bên ngoài đó là sức khỏe, lệch lạc về cách suy nghĩ, lối sống vô độ sẽ dần dần hình thành và chính những điều bất bình thường đó trở nên bình thường. Rồi một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ vỡ tan và cứ như thế không có điểm dừng. (Nguyen Sang Dao)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Tôi thấy thật bình thường chuyện đàn ông "ăn phở" hằng ngày, cũng như những tệ nạn xã hội, xì ke ma túy, quấy rối tình dục... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải thừa nhận nó, chấp nhận nó và đồng tình với nó. (Nguyen Tu Bao)
> Phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều lắm/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Hỡi những người đàn ông đã và đang có một gia đình hạnh phúc, hãy kiềm chế bớt những ham muốn, dục vọng bản thân xuống chút đi. Phụ nữ sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều, họ cần được yêu thương chứ không phải là đau khổ, là phản bội... (Hoang Huy Doan)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Em thấy trong loạt bài có một bài nói rằng có tới 75% đàn ông phản bội vợ. Em cũng thấy trong thế hệ của em cũng có nhiều anh chàng không đứng đắn kể từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, theo em vẫn còn nhiều người giữ được phẩm chất và xứng đáng được gọi là đàn ông. (Vinh Long Truong)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Mình bắt đầu tim hiểu về tâm sinh lý đàn ông để làm cách nào cho họ thỏa mãn, để làm cho họ không thể xa mình nữa. Nhưng không vì muốn thỏa mãn cho chồng mà biến mình thành một nô lệ. (Eliana Le)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
Trong khi trông chờ nam giới thay đổi, đã đến lúc người phụ nữ cũng cần thay đổi nhận thức về bản thân và chủ động nhiều hơn trong cuộc sống. Phụ nữ không thể và không nên “tiếp thu sự áp bức” để rồi thấy những bất công với mình là tự nhiên, bình thường. (Anh Duong Hoang)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Ai đó có lên tiếng ủng hộ hay bào chữa cho việc yêu đương, lăng nhăng của những người đã có gia đình thì tôi cho rằng đó chẳng qua là họ tự bênh vực cho bản thân họ thôi. Nếu đặt họ vào hoàn cảnh người bị dối lừa, biết đâu họ đã chẳng thể cao giọng như thế? (Ngọc Hà)
> Chồng chung thủy là kho báu của cuộc đời
Ở các nước phát triển cao như Mỹ, Nhật, hay các nước Bắc Âu, nơi mại dâm được xem là một hành vi hợp pháp thì người ta vẫn tôn trọng sự chung thủy. Các nước đó phát triển hơn ta gấp nhiều lần, tôi không nghĩ rằng họ có thể tồn tại và phát triển như vậy nếu thiếu nền tảng đạo đức căn bản.
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Tôi đã có những lúc phải lo từ A đến Z cho khách hàng, nhưng tôi cũng chẳng cùng với họ đến Z như anh nói. Lý do để thoái thác và từ chối chuyện đó thì không thiếu. Bản thân đối tác họ chỉ muốn thoả mãn ý muốn và ham thích của họ.
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Vì theo lời bạn nói khó khăn lắm bạn mới có nó. Hãy tất cả vì con. Đừng lo nghĩ vì chuyện phản bội của chồng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bạn hãy tìm vui bên đứa con sắp ra đời của mình. (Giáng Hương)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Nhiều chị cho rằng chồng mình không nằm trong số 75% hoặc 90% phản bội vợ. Căn cứ vào đâu các chị khẳng định được như thế? Xin thưa với các chị là 100 đàn ông thì đến 99 thà chết chứ không khai chuyện ấy ra đâu. Hai ông còn lại chắc là ăn phải gan trời nên mới dại như thế. (Nguyen Manh Duc)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
Chị không không muốn em bé, kết quả tình yêu của 2 anh chị sau 4 năm, không được hưởng tình yêu gia đình trọn vẹn của cả bố và mẹ sao? Em cũng là một đứa con sống mà không có trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ nên em mới muốn chia sẻ với chị vì đứa con sắp chào đời của chị! (Phuong Thao)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường