Gần 40 tuổi, kinh tế ổn định, nhưng hôn nhân đổ vỡ, chị Quỳnh Hoa tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để xin tinh trùng sinh con, làm mẹ đơn thân.
Tôi là mẹ đơn thân 10 năm rồi, cả hai ở gần nên nhanh chóng gặp mặt sau một tháng trò chuyện qua email.
Hãy lường trước và sẵn sàng tâm lý chấp nhận một hạnh phúc không trọn vẹn khi quyết định trở thành mẹ đơn thân.
Tôi có hai con với chồng cũ. Sau đó quen một người đàn ông kém nhiều tuổi và có thêm bé thứ ba. Giờ mình tôi nuôi 3 con.
Tôi là mẹ đơn thân, 36 tuổi, sống cùng con gái 14 tuổi, công việc trong cơ quan nhà nước ổn định, kinh tế đảm bảo, vậy mà vẫn cảm thấy thật buồn tẻ.
Tôi chẳng may gặp phải Sở Khanh nên làm mẹ đơn thân ở tuổi 30, bé con giờ 3 tuổi rồi. Với biết bao sự gièm pha của dư luận, tôi bỏ ngoài tai hết.
Một suy nghĩ táo bạo len lỏi trong đầu, tôi sẽ tự nguyện sinh con như ước mong của anh, sinh đứa con của chính anh mà không yêu cầu bất cứ điều gì.
Tôi và anh lấy nhau sau những trận cãi vã, biết bao lần chia tay rồi tái hợp, đến với nhau cũng vì đứa con khi tình cảm chưa đủ, sự bao dung không có.
Sức khỏe mẹ dần yếu, nói phụ nữ cố sinh sớm, chồng con nên có trước 30 tuổi, với lại mẹ rất muốn thấy và chăm cháu ngoại.
Anh rất yêu vợ con, yêu cầu của tôi có quá đường đột? Nếu anh không chấp nhận thì sẽ tránh mặt tôi và tôi sẽ mất người bạn này.
Dù không còn quan hệ tình cảm với bố của con mình, người đẹp vẫn để bạn trai cũ nhận con vì biết bé cần cha.
Tình hình như thế này chắc mình không nên có con với chồng, tránh phiền phức về sau. Mình có nên thụ tinh nhân tạo, làm mẹ đơn thân không.
Hơn một năm nay, anh chị Minh - Linh đã nhận nuôi 3 cặp mẹ con đơn thân, dù không hề quen biết.
Tuổi đã lớn nên tôi muốn có một đứa con nhưng suy nghĩ rất nhiều, vì nếu có con mà không lo cho con được cuộc sống đầy đủ, con không có cha cũng tội.
Siêu mẫu và con gái đùa vui giữa cánh đồng hoa ở Hà Nội.
Tôi sẽ tiếp tục giữ suy nghĩ trở thành một bà mẹ đơn thân hoàn hảo nhất vì không đủ tin tưởng sau những chuyện đã trải qua trong quá khứ.
Single mom là thứ hạnh phúc bị khuyết, nếu có thể chọn một hạnh phúc tròn đầy thì chẳng có ai lại ngu dại đi vơ cái khuyết vào mình.
Chỉ một lần qua lại với người cũ, tôi nhỡ có bầu và bây giờ nơm nớp không biết đó là con của anh ấy hay bạn trai hiện tại.
Tuy đã nộp 1,4 tỷ đồng nhưng theo tính toán, số tiền thuế Nguyễn Hà Đông phải đóng vẫn còn rất lớn - câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Tôi đã 35 tuổi, ngoại hình không đẹp, cũng khó tìm được đối tượng phù hợp nên muốn tự sinh một đứa con.