Ấn ĐộNgôi nhà có vách ngoài bằng tre đan và sân hiên tạo điều kiện cho cỏ dại mọc.
Thừa Thiên - HuếNgôi nhà có hai tầng vuông góc với nhau, được xây dựng trên khu đất đồi rộng 450 m2, tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.
"Con mắt" của ngôi nhà có thể mở vào buổi sáng và nhắm vào buổi chiều nhờ hiệu ứng của ánh nắng mặt trời.
Chiếc cổng vừa giúp ngăn côn trùng, tăng an ninh, đồng thời tạo hiệu ứng khiến ngôi nhà trông giống như một chiếc lồng sắt phát sáng khi đêm xuống.
Ấn ĐộPhần mái gạch với những đường lượn sóng, là điểm nhấn cho khu vực tiếp khách kiêm cắm trại trên sân thượng.
Lấy ý tưởng ngôi nhà nghỉ dưỡng miền nhiệt đới, công trình có kết cấu khung thép và hệ lam mặt tiền làm từ gỗ tái chế.
Bà Rịa - Vũng TàuNgôi nhà nhô cao khỏi mặt đất, dựa vào những thân cây xà cừ bên hồ, vật liệu chính gồm tôn và sắt phế liệu.
MexicoĐể chống trộm theo yêu cầu gia chủ, một công ty kiến trúc ở Mexico thiết kế ngôi nhà hình hộp kín, mô tả là "thiên đường" trú ẩn.
AustraliaCác phòng của ngôi nhà được xây ôm lấy một cây tiêu 60 tuổi theo hình chữ U giúp tạo không gian mát mẻ, yên bình.
Trung QuốcCông trình biểu tượng Ring of Life (Chiếc nhẫn cuộc sống) hiện trở thành nơi cho cha mẹ và trẻ nhỏ vui đùa tại Liêu Ninh.
Ine no Funaya được mệnh danh là một trong những làng đẹp nhất Nhật với các ngôi nhà truyền thống nằm bên vịnh.
Tòa nhà 3 tầng ở Huế giống như bông hoa đang nở, thu hút đông khách du lịch và dân địa phương.
Công trình hiện đại ở trung tâm thành phố có 2 tầng trên cùng làm bằng vật liệu dân dã.
Chủ nhà người Anh phải lòng cuộc sống trong ngôi nhà nằm giữa rừng cây ở Indonesia.
Công trình sử dụng 7 km tre, 26 km dây buộc để tạo ra không gian mộc mạc giữa vườn cây xanh mướt.
Ngôi nhà ở Áo phủ cỏ xanh có nhiều cầu thang lơ lửng không thể đi lại, hoặc cửa sổ bị thừa cánh.
Tại Borgloon, Bỉ, du khách sẽ được tham quan một nhà thờ lạ mắt, không đơn thuần là công trình kiến trúc, nó còn là tác phẩm nghệ thuật có thể "hòa tan" với không gian xung quanh.
Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đẹp thâm trầm và sâu lắng nhờ có các nhà thờ, cung điện mà còn sặc sỡ và sống động bởi các tòa nhà sơn gam màu nóng, cùng những ô cửa sổ xếp đặt như khối hình lạ mắt.
Nằm giữa một mỏm núi, thác nước hay cheo leo trên không, nhiều công trình kiến trúc thế giới khiến người xem ngỡ ngàng vì khả năng tự cân bằng.
Tòa lâu đài Sanctuary of Truth không chỉ được lấp đầy bằng những tác phẩm điêu khắc tinh xảo mà còn sử dụng keo dính đặc biệt hoặc tạo mộng, chốt bằng gỗ thay đinh để liên kết các mối nối.