Khi biết chúng tôi không sinh con, không ít người tỏ ra bất ngờ, cho rằng thế là ích kỷ, chỉ muốn nhàn nhã, về già sẽ chịu quả báo.
Tôi 31 tuổi, yêu một người 61 tuổi; ông ấy độc thân, chưa từng kết hôn, là người nước ngoài, học vấn cao, tài chính tốt.
Tôi tự lập từ bé, thấy cuộc sống này quá khó khăn nên từ lâu không muốn có con, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho chồng.
Tôi 31 tuổi, chưa chồng. Nhiều người bảo tôi quá kén chọn nên vẫn ế, chỉ những người thân thiết mới biết tôi không muốn sinh con.
Tôi là tác giả bài: “Hoảng loạn khi biết vợ có thai”. Tôi đã đọc hết toàn bộ những chia sẻ, góp ý và chỉ trích của các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Đối với vợ chồng tôi có con cũng được, không có cũng không sao, nhưng gia đình và bạn bè luôn giục vì tôi không còn trẻ.
Sinh con mà không đảm bảo kinh tế, giáo dục, y tế, mới là ích kỷ
Danh hài hải ngoại chia sẻ dù cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đôi lúc vẫn thấy buồn khi tuổi già ập đến mà không có mụn con nào.
Bao người nói tôi may mắn, họ ganh tỵ, nhưng chẳng hiểu sao tôi thật sự không muốn có con. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có vấn đề về tâm lý.
Nếu kỳ nghỉ lý tưởng với bạn là thư giãn trong khách sạn 5 sao thì có lẽ bạn chưa muốn có thêm thành viên mới trong gia đình.
Tết, đúng như dự đoán, câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là 'Đã có gì chưa?', và lời chúc nhận được nhiều nhất là 'Sang năm có em bé nhé'.