Hầu như người Brazil nào cũng biết tới hòn đảo Ilha da Queimada Grande nhưng không một ai ao ước được tới đây một lần.
Bào thai llama, ếch khô, lông cú... treo lủng lẳng là những thứ du khách thấy ở hầu hết các sạp hàng ở chợ phù thủy tại thành phố La Paz.
Năm 1947, nhà khoa học Karyl Robin Evans thấy cả trăm người lùn sống trong thung lũng xa xôi ở Trung Quốc, cho rằng họ là người ngoài hành tinh.
Jami Ul-Alfar được xây năm 1909, hiện vừa là thánh đường đón tới 10.000 tín đồ Hồi giáo Sri Lanka vừa là điểm du lịch tại thủ đô nước này.
Miyake-Jima ở Nhật là nơi người dân luôn phải sống chung với khí độc, Poveglia ở Italy có tới 50% đất là tro cốt của những người mất vì đại dịch Cái Chết Đen.
Điệu nhảy Papantla ở Mexico được thực hiện bằng một cây cột cao 23 m với một người thổi sáo và bốn người khác "bay" từ trên đỉnh cột xuống.
Nhiều du khách vốn ổn định tâm lý, bỗng ảo tưởng rằng mình là nhân vật trong Kinh thánh hoặc kẻ giả mạo Chúa khi đến thành phố thiêng Jerusalem.
Nếu được kéo thẳng, hàng rào Dingo ở miền đông nam Australia có thể nối từ New York tới London.
Obama là một thành phố ở Nhật Bản có cách phát âm giống hệt tên cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nhưng nghĩa trong tiếng Nhật là bãi biển nhỏ.
Bí quyết trường thọ của người dân đảo Ikaria, Hy Lạp là sống hết mình với đam mê, loại bỏ những lo âu, căng thẳng thường ngày.
Colma là một thị trấn thuộc bang California, Mỹ, hiện có tới 17 nghĩa trang mà người dân gọi là "công viên" và thường dã ngoại, đi dạo trong đó.
Đàn ông rất hiếm khi có mặt trên đảo Kihnu nên phụ nữ luôn nắm quyền quản lý cũng như gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống nơi đây.
Đảo Dirk Hartog là một miền đất hoang dã mà ngay cả người Australia cũng ít biết đến, và chỉ một số ít từng đặt chân đến đây.
Các loài chim tới bò sát hay con người sơ sẩy rơi xuống dòng sông Shanay-timpishka đều có thể bị "nấu chín".
Ít người biết rằng cây táo nơi Newton ngồi suy nghĩ dưới gốc 400 năm trước hoàn toàn có thật, còn xanh tươi trong khu vườn ở Lincolnshire, Anh.
Được ví như nỗi sợ hãi với nhiều người Ấn Độ, các thầy tu Aghori sống gần những đài hỏa táng và các nghĩa địa tại Ấn Độ.
Những đường Sajama bao phủ một vùng lên đến 22.000 km2, dù được nhìn rất rõ trên không gian nhưng lại hoàn toàn vô hình nếu ở mặt đất.
Không ít du khách tới tham quan hầm mộ Cappuccini, Italy, cảm thấy rợn tóc gáy khi thấy đôi mắt của xác ướp Rosalia động đậy.
Nhiều du khách thách nhau liếm hoặc cắn những mảng bã kẹo cao su trét kín bức tường trong hẻm nhỏ tại thành phố Seattle, Washington, Mỹ.
Người già tại Ba Mã, Quảng Tây, Trung Quốc, hàng ngày chỉ cần ngồi trước cửa, đợi du khách tới biếu những bao lì xì mừng thọ và chụp ảnh.