Hồ nước trong một công viên ở Melbourne chuyển màu từ xanh sang hồng, hấp dẫn du khách tới chiêm ngưỡng.
Chàng trai Mỹ gặp rất nhiều đàn ông Yemen nghiện lá khát - thứ gây trầm cảm và tâm thần phân liệt nếu bị lạm dụng.
Bãi biển Reynisfjara hình thành từ hàng triệu năm trước do hoạt động núi lửa, sóng ở đây rất mạnh nên du khách chỉ có thể đến ngắm cảnh.
Đến bảo tàng ở Thụy Điển, du khách được tìm hiểu, ngửi hoặc nếm các món ăn kinh dị trên thế giới như rượu chuột non hay phomat giòi.
Vì khan hiếm đất chôn, người Hàn Quốc chuyển thi thể người quá cố thành các hạt đá quý nhiều màu và cất giữ trong nhà.
Người châu Á thích ăn chân gà, chở hàng cồng kềnh, ngâm chân ở nơi công cộng... khiến du khách châu Âu thắc mắc.
Người Nga có nhiều lời đồn thổi về mê cung hang Sablino, nổi tiếng nhất là "lời nguyền" một đi không trở lại dành cho những ai dám dấn thân.
Nhiều khu vui chơi hoành tráng ở Việt Nam, Mỹ, châu Âu bị đóng cửa hàng chục năm.
Nếu dạo chơi trong công viên Đan Mạch vào cuối tuần, du khách có thể thấy khung cảnh kỳ lạ khi người dân "nói chuyện" với nhau bằng đao kiếm.
Hàng nghìn tín đồ Cơ đốc giáo đổ xô tới Mỹ để chứng kiến phép màu giữa đời thực: Đức mẹ Đồng trinh chảy nước mắt mùi hoa hồng.
Hàng trăm cuộc tìm kiếm được thực hiện ở Alaska, nhưng hiếm khi người ta tìm thấy dấu vết nào của các nạn nhân, dù sống hay chết.
Trong dãy núi đá ở tỉnh Sơn Tây tồn tại một động băng lớn nhất Trung Quốc, nhờ sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố tự nhiên.
Con thuyền buồm hỏng đưa Mauro Morandi dạt vào bờ hòn đảo Budelli gần 30 năm trước, từ đó ông không bao giờ rời khỏi nơi này.
Ở khu hang động Dambulla lớn nhất Sri Lanka, có 5 ngôi đền linh thiêng mà bên trong là hàng chục tượng Phật dát vàng, có tượng dài tới 30m.
Moko Jumbie là điệu nhảy cà kheo truyền thống, thường thấy trong các lễ hội hóa trang của người dân Trinidad & Tobago - quốc đảo phía nam biển Caribe.
Cầu Q'eswachaka có từ thời Inca, làm bằng cỏ bện theo cách truyền thống và mỗi năm người Peru phải làm lại một lần vào tháng 6.
Nhiều tài liệu từ hàng trăm năm trước cho rằng chiếc thang đã nằm ở nhà thờ Mộ Thánh và không được phép đem đi vị trí khác.
Những ngôi đền thờ các vị thần Hy Lạp ở Thổ Nhĩ Kỳ được ví như "cổng địa ngục" khi hàng loạt cái chết bí ẩn xảy ra tại đây.
Nhiều phụ nữ ở miền bắc Albania thề làm trinh nữ cả đời để có các đặc quyền: mặc quần, hút thuốc, dùng súng, làm công việc như đàn ông...
Trên lá cờ của Uzbekistan có hình trăng lưỡi liềm, biểu tượng quen thuộc trên quốc kỳ của nhiều quốc gia Hồi giáo.