Hàng trăm người ngủ trên ghế, phơi mình trong sương, xếp hàng nhiều tiếng chờ phát ấn với hy vọng năm mới được bình an, may mắn.
Sau giờ khai ấn lúc nửa đêm, nhiều du khách đã tràn vào trong đền Trần để cầu may mắn đầu năm.
Ban tổ chức cho rằng, hành vi phản cảm trong hội Đền Trần chủ yếu từ "người lạ", cán bộ, đảng viên địa phương không có hành vi này.
Nhiều người tưởng được ấn sẽ "thăng quan, tiến chức", nhưng thật ra là phải biết giữ gìn phẩm chất, đạo đức thật tốt thì mới có lộc.
Lễ khai ấn vừa kết thúc lúc nửa đêm 14 tháng Giêng, du khách ùn ùn kéo vào đền Trần dùng tiền, sớ xoa vào bảo kiếm, chuông đồng để cầu tài lộc.
Dù chưa được cấp phép, Lễ hội xuân 2017 gồm các tiết mục khai ấn, khai bút đã diễn ra ở Quảng Ninh ngày mùng 6 Tết với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh và du khách.
Ghế đá, sân đền, vỉa hè... trở thành nơi ngả lưng cho hàng nghìn người chờ xin những chiếc ấn đền Trần đầu tiên được phát ra lúc 5h sáng rằm tháng Giêng.
Trong cái lạnh 13 độ C, hàng nghìn người dân nán lại sân đền Trần (Nam Định) chờ đến 5h sáng rằm tháng Giêng để xin được những ấn Vua đầu tiên, cầu bình an và tài lộc.
Sau lễ khai ấn, Ban tổ chức dọn sạch hoa, lộc trên ban thờ, người đi lễ chuyển sang xoa tiền lên kiếm, sờ mình hạc cầu may.
Ngay sau giờ khai ấn, hàng nghìn người dân đã xô đẩy nhau ùa vào đền Trần trong tiếng còi bất lực của cảnh sát. Để tránh tình trạng "cướp lộc", ban tổ chức đã cất dọn toàn bộ đồ lễ.
Không còn cảnh người ăn xin lê la, giao thông thông suốt..., Thứ trưởng Bộ Văn hóa Huỳnh Vĩnh Ái và nhiều người dân đánh giá ban tổ chức lễ hội đền Trần đã chuẩn bị tốt trước giờ khai ấn đêm nay.
Lãnh đạo Bộ Văn hoá cho rằng Nam Định cần chuẩn bị những tình huống không có trong kịch bản Lễ khai ấn, nếu để xảy ra hỗn loạn thì "hàng nghìn công an cũng không thể xử lý kịp".