Việc cha mẹ duy trì story time (giờ kể chuyện) trước khi đi ngủ có thể giúp trẻ nâng cao khả năng tư duy, trí tưởng tượng hay xây dựng nhân cách.
Tạo một thói quen đọc sách mỗi đêm sẽ khiến cha mẹ và con gắn kết hơn, ngoài ra nhiều kỹ năng khác có thể sẽ có ích cho con bạn sau này.
Nhím con không ngủ được, cô bé quan sát trên bầu trời thấy những cô tiên đang vui đùa trong trò chơi trốn tìm.
Bạn nào cũng cho rằng bố mình là người giỏi nhất, chỉ có kiến đen là buồn bã ra về vì chú nghĩ rằng bố mình nhỏ bé và không có tài gì.
Gấu con rất sợ bống tối, suốt ngày chú cứ bên mẹ, đi đâu và làm bất cứ việc gì cũng cần có mẹ bên cạnh.
Sóc và Khỉ tưởng tượng mặt trăng là chiếc bánh kem, hai bạn tìm mọi cách để lấy xuống thưởng thức.
Mực ống không chịu luyện tập để tự vệ, đến khi gặp cá mập, chú chỉ phun được những tia mực yếu ớt và bị hất văng vào khe đá.
Bác cú mèo là cảnh sát tuần tra nhưng Sơn ca thấy khi nào bác cũng ngủ nên cô bé rất nghi ngờ khả năng của bác.
Ba anh em chuột đào hang làm nhà. Chuột anh nhanh chóng hoàn thành công việc, riêng chuột út là loay hoay mãi không tìm được nơi trú ngụ.
Dê con làm biếng đi học, chú đi làm cuốn lịch trong đó ngày nào cũng là chủ nhật để chú không phải đến trường.
Rết xanh có vô vàn những đôi giày xinh đẹp nên mất rất nhiều thời gian để chọn giày cho mỗi lần đi chơi.
Ốc sên vứt bỏ chiếc vỏ của mình rồi đi tìm một ngôi nhà mới để trú ngụ nhưng tìm mãi vẫn bất thành. Chú đành quay lại chiếc vỏ của mình.
Mèo con mải chơi với bạn, về nhà liền lăn ra ngủ mà quên mất là còn phải học bài cho ngày mai.
Dù không lấy được giọt mật nào nhưng ong nhỏ đã làm một rất tốt. Chú đã cố gắng hết sức giúp kiến con tìm lại bầy.
Tô Tô đứng canh chừng cho các bạn cừu, bạn nào tiến đến sát bờ sông là chú ra liền ra hiệu báo nguy hiểm.
Mải chơi Mu Mu làm rơi bóng xuống nước. Chú làm đủ mọi cách nhưng cũng không thể lấy bóng.
La La vượt qua hàng rào để ra ngoài khám phá cuộc sống và cô bé bất ngờ trước nhiều điều thú vị.
Zu Zu muốn làm quen với Zi Zi xinh đẹp, chú tìm mọi cách để thể hiện bản thân nhưng đều bất thành.
Gu Gu rất thích mưa nhưng lại sợ nắng, cứ nắng lên là chú liền nhảy xuống ao để tìm chỗ mát.
Que diêm được sản xuất như thế nào, ôtô được chế tạo ra sao..., các bé sẽ tìm hiểu qua câu chuyện này nhé.