Tôi và anh quen nhau hơn một năm, đều gần 30 tuổi, cùng quê, có điều tôi làm việc ở tỉnh khác.
Nhiều cặp vợ chồng rơi vào giai đoạn không tình dục khiến họ thấy mất kết nối, cuộc sống nguội lạnh và nảy sinh nhiều mâu thuẫn, rạn nứt.
Tôi và vợ kết hôn 18 năm, có đủ nếp tẻ, các con đã lớn, học lớp chính và lớp sáu; vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu.
Tôi là tác giả bài: “Tổn thương vì bạn gái phũ phàng”, xin chia sẻ lại một số thông tin để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Tôi là tác giả bài viết: "Chồng muốn đến với bồ vì hết yêu tôi". Đọc bình luận của các bạn, tôi thấy được an ủi rất nhiều.
Chia tay anh, em vừa buồn vừa nhẹ nhàng. Không hiểu sao hai cảm xúc trái ngược lại song hành trong em như vậy.
Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu, có hai cô con gái dễ thương. Chồng là người hiền lành, ít nói, ít thể hiện, yêu vợ con nhưng lầm lì.
Tôi có mối quan hệ với một người ở nước ngoài được hơn hai năm. Anh khá khô khan, tự nhận là không lãng mạn và cũng chưa tỏ tình gì với tôi.
Tôi 35 tuổi, chồng lớn hơn một tuổi, cưới nhau hơn 8 năm và có bé gái 7 tuổi. Tôi cưới anh sau gần một năm quen biết.
Tuổi 20, bố mẹ mắng, tôi khóc rồi chui vào chăn rồi ngủ quên lúc nào không biết, dậy thì mọi sự ấm ức cũng tiêu tan.
Tôi là tác giả bài: "Bạn trai chỉ giới thiệu tôi là phiên dịch của anh". Cảm ơn các bạn đã cho tôi những chia sẻ tích cực lẫn chỉ trích.
Tôi 31 tuổi, chồng 37 tuổi, anh trai anh là cầu nối cho chúng tôi quen nhau. Chín năm trôi qua, giờ tôi rất bối rối về cuộc hôn nhân này.
Tôi là nhân vật nam chính trong bài: "Bạn trai nói lời chia tay khi có tiền và sự nghiệp".
Tôi là nhân viên ngân hàng, anh là quản lý kinh doanh dịch vụ, quen nhau qua sự giới thiệu của người quen.
Tôi là cô gái hướng ngoại, có tí nhõng nhẽo, trẻ con. Anh tính trầm, ngại tiếp xúc với mọi người, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về anh nữa.
Tôi và bạn quen nhau được hơn 5 tháng, đúng nghĩa là bạn vì còn đang trong quá trình cưa cẩm.
Tôi và anh mỗi người đều có một con riêng. Chúng tôi quen nhau được 3 năm, năm đầu tiên cả hai rất vui vẻ, hạnh phúc.
Gần đây tôi đọc nhiều bài về vấn đề thanh xuân của người con gái, xin bàn một chút về vấn đề này.
Tôi là sinh viên năm thứ tư của một trường ở TP HCM, 24 tuổi, mới chia tay bạn gái cùng khóa nhưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Chúng tôi rất hợp nhau trong cả suy nghĩ và gu ăn uống; đều là người sống tình cảm, thiên về gia đình.