Tôi là nữ, 27 tuổi, thông dịch cho một công ty IT nhỏ tại Nhật Bản, đang bế tắc trong công việc sau ba năm làm tại đây.
Tôi 36 tuổi, vợ 34 tuổi, tìm hiểu gần ba năm rồi cưới được năm năm, con trai sắp bốn tuổi và con gái vừa tròn một tuổi.
Tôi và người yêu cũ còn làm chung công ty, chồng không biết vì tôi giấu.
Tôi là nữ, 29 tuổi, người khác nhìn vào sẽ thấy có tất cả, chồng con, nhà cửa, công việc tốt, còn tôi chỉ thấy mình thất bại toàn tập.
Tôi và anh yêu nhau gần ba năm, anh hơn tuổi tôi, giờ chúng tôi đã "đường ai nấy đi" vì anh bảo tình cảm nhạt rồi.
Tôi hơn 30 tuổi, sống và làm việc ở Đắk Lắk, công việc và thu nhập ổn, mấy hôm nay tôi suy nghĩ hoài về tương lai.
Chia tay anh, em vừa buồn vừa nhẹ nhàng. Không hiểu sao hai cảm xúc trái ngược lại song hành trong em như vậy.
Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc dẫn đến ly thân. Tôi đã bế tắc với người bạn gái hiện tại.
Tôi muốn có một người, một thế lực, một điều kỳ diệu nào đó có thể làm bản thân quên đi người con gái tôi từng yêu đến điên dại.
Ngày nào bạn trai cũng nhắn tin, gọi điện 5-7 lần nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy lệch pha nhiều thứ.
Vợ chồng tôi khác nhau mọi thứ, từ suy nghĩ tới lối sống, sinh hoạt. Chồng thích thức khuya còn tôi thích đi ngủ sớm.
Tôi và bạn gái quen nhau hơn bốn năm. Trong ba tháng dịch, tôi nói chuyện với người con gái khác, em biết được và giận rồi chia tay.
Tôi và chồng đến với nhau do mai mối, cưới được 10 năm, con gái cũng lớn rồi. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, chồng dạy môn Toán cấp hai.
Nhiều đêm tôi ôm vợ rồi thức tận sáng, trong lòng lạc lõng, cô đơn, suy nghĩ rất nhiều.
Lúc mới lên đại học, tôi quen một cô bạn kém hai tuổi vì bạn phải học lại. Chúng tôi chơi chung với nhau được nửa năm rồi.
Thi hoa hậu giới hạn đến 28 tuổi, hoa hậu quý bà phải kết hôn rồi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ, đôi khi tôi thấy đời thật éo le, đẹp mà chẳng thuộc loại nào cũng dở.
Gửi Mập, không biết giờ này anh có khỏe không, đã hết bệnh chưa? Em chỉ muốn biết anh vẫn khỏe và làm việc bình thường là ổn rồi.
Tôi thương con, biết mình ích kỷ nhưng con ở trong gia đình nhiều rạn nứt, toàn sự giả dối, cãi vã thì rời xa tổ ấm này có lẽ là sự bảo vệ tốt nhất cho con.
Tôi gần 50 tuổi, ly hôn 14 năm, có hai con. Con gái tôi 24 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, con trai 17 tuổi, hai con vẫn ở với tôi từ sau khi gia đình tan vỡ.
Cô bồ và chồng xin lỗi tôi, hứa chấm dứt quan hệ nhưng do có đứa con chung nên xin thời gian để làm quen với chuyện này.