Tôi gần 30 tuổi, chưa từng lập gia đình; bạn gái nhiều tuổi hơn, từng đổ vỡ hôn nhân và có một cháu nhỏ.
Tôi 32 tuổi, chồng mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, mất hơn ba năm rồi; con trai chín tuổi, lém lỉnh, ngoan ngoãn, sống rất tình cảm.
Vậy là một năm "ăn hại" của cô gái 25 tuổi sắp hết khi tôi không nghề nghiệp, không địa vị, không nhan sắc, không ngoại hình.
Tôi từng có những ký ức tươi đẹp, thời gian quen anh tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc nhưng mãi chẳng thấy anh muốn cưới.
Gần 35 tuổi, tôi nghiệm lại bản thân có quá nhiều sự tổn thương trong lớp vỏ bọc lạc quan, vui vẻ.
Tận sâu trong lòng tôi vẫn mang nỗi buồn man mác, hay nói đúng hơn là cảm giác bị ghét bỏ từ chính ba mình.
Suy nghĩ này có trong tôi từ lâu, bởi thấy nhiều người phụ bạc nhau, kể cả là vợ chồng rồi họ vẫn lừa dối nhau.
Tôi là tác giả bài: “Chồng xuất sắc mà tôi vẫn chưa thể quên tình cũ”, xin được chia sẻ thêm để các bạn có cái nhìn khách quan hơn.
Hôm nay anh cưới nhưng cô dâu không phải em, anh bỏ em cùng tình yêu 12 năm của chúng mình mà đi nhẹ nhàng như thế.
Trong cuộc đời một người, gần như ai cũng một lần vấp ngã, một lần đau, một lần chẳng như ý, tôi cũng là người đàn ông như thế.
Tôi 32 tuổi, sống cùng chồng, không phải làm dâu, xin kể câu chuyện đời mình bắt đầu từ 10 năm trước.
Dù biết phải kiên định với con đường đã chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy có nút thắt tâm lý lớn cần tháo gỡ.
Tôi là tác giả bài: “Trăn trở về người cũ dù đang hạnh phúc bên vợ con”, có bạn nói tôi ích kỷ, số ít đã thông cảm cho tôi.
Tôi đứng trước quyết định ly hôn nhưng lại thương con thiếu thốn tình cảm. Nếu cứ chịu đựng như thế này, tôi sẽ chết vì stress.
Câu chuyện của tôi chỉ xoay quanh việc chồng không toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho vợ con, anh luôn đầy ắp tâm tư về người cũ.
Nỗi khổ của những bà mẹ bỉm sữa, chỉ ai trong cảnh mới hiểu thấu, không phải tự nhiên nhiều người rơi vào trầm cảm, tôi cũng thế.
Tôi về làm dâu nhà chồng được năm năm; ba mẹ chồng hiền lành, thương con cháu hết mực, còn các cô chồng thì khác.
Tôi không biết mình đã làm gì sai trong mối quan hệ này, sao anh lại nhất định rời xa tôi?
Tôi là tác giả bài: "Có lẽ tôi sai khi nhiều lần tha thứ cho bạn trai", xin chia sẻ thêm để các bạn hình dung rõ chuyện chúng tôi.
Cuối năm 2019, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, hai tuần sau đó anh qua Việt Nam để gặp tôi.