Chị góa chồng và anh chưa vợ, có phải hai người có gia đình rồi lén lút cặp kè đâu. Anh em tôi rất rối, không biết nên xử lý sao với cái thai 6 tháng của chị.
Dân trong xã chấp nhận người đàn ông đi thêm bước nữa nhưng lại dè bỉu người phụ nữ goá muốn lấy chồng khác.
Tôi không phải người bị đổ vỡ hôn nhân. Trong mắt tôi, hôn nhân là điều tuyệt vời nếu ta biết trân quý và vun đắp.
Tức tối vì em trai mới qua đời song em dâu đã hẹn hò, ông Thanh cầm dao gây án khi bị thách thức.
Anh giải thích rằng do một lần đến thăm con, có chút men rượu trong người nên không kiềm chế được.
Tôi 40 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, đang sống cùng con gái.
Đi xa, chờ đợi cả tiếng con mới mở cửa nhưng người mẹ Singapore ngày nào cũng đến đưa cơm cho con.
'Mẹ tôi giỏi những việc bê tông, cốt thép và nấu ăn rất ngon. Mẹ nhẹ nhàng nhưng lại thích phim kinh dị", chị Lê Na chia sẻ.
Ông Sỹ bị cáo buộc dỡ mái tôn đột nhập nhà người tình cũ, sát hại chị này rồi tự sát nhưng bất thành.
Tôi là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, khao khát được yêu thương, che chở. Tôi không phủ nhận rằng nhiều lúc cảm thấy rất buồn và cô đơn.