Thứ sáu, 17/2/2012, 14:01 GMT+7

Mộc Châu những ngày cuối đông

Lần đầu tiên đến với Mộc Châu, lòng tôi thấy nhẹ bẫng, quên đi mọi sự ồn ào của thành thị. Một nơi thật yên bình để ta tìm lại chính mình.
> Cuộc thi "Việt Nam mến yêu"

Những cánh hoa đào nở trong tiết trời mùa đông rét ngọt...chỉ có Mộc Châu mới có
Những cánh hoa đào nở trong tiết trời mùa đông rét ngọt...chỉ có Mộc Châu mới có.
Về với những em bé vùng cao còn đầy khó khăn ...em định nghĩa lại hạnh phúc mà mình đang có
Về với những em bé vùng cao còn đầy khó khăn... em định nghĩa lại hạnh phúc mà mình đang có.
Về với cánh đồng hoa cải trắng bất tận mênh mông ở Bản Áng
Về với cánh đồng hoa cải trắng bất tận mênh mông ở Bản Áng.
Những nụ cười bất tận của cả Chị và em
Hai chị em.
Chị cũng thành 1 bông hoa trạng nguyên xinh xắn
Chị cũng thành một bông hoa trạng nguyên xinh xắn.
Em tìm lại được chính em.Nơi đây,em để lại nỗi buồn,em tìm lại được sự bình yên...Nhớ lắm!Mộc Châu
Em tìm lại được chính em. Nơi đây, em để lại nỗi buồn, em tìm lại được sự bình yên... Nhớ lắm! Mộc Châu
 
    •  
 

Từ ngày 17/1 đến 17/3/2012, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Việt Nam mến yêu" dưới hình thức chùm ảnh, video… ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của cuộc sống, các mùa lễ hội, cảnh đẹp của Việt Nam. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng file ảnh hoặc clip. Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức ảnh và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu là 1 phút 30 giây tối đa là 5 phút, định dạng file.mp4 dung lượng dưới 100Mb.

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Gửi bài dự thi tại đây

Đàm Kim Anh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao