Quyết vào đại học vì không muốn làm công nhân
Xung quanh giường tôi toàn là sách và sách. Thậm chí không gối đầu bằng chiếc gối mềm mại như trước mà thay vào đó là những cuốn sách văn mẫu dày cộp và cứng nữa. Thời gian đó gần như tôi mê mẩn với những quyển sách. Tôi đã gầy mất 5 kg khi thức đêm học và đọc văn.
>Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne
Nói đến Quảng Ninh ai cũng nghĩ đến một vùng đất có tiềm lực về kinh tế và đang rất phát triển. Tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng những người đang sống trên vùng đất có vàng đen này đều có một cuộc sống đầy đủ, thậm chí là khá giả. Đúng là thế, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi các bạn à. Là người con đất mỏ tôi đã cảm nhận được sự vất vả của những người công nhân, những người thợ mỏ đáng kính, trong đó có cả bố mẹ và người thân của tôi. Có những khi đi làm về, trên mặt còn vương đầy bụi than khiến gương mặt ai cũng đen nhẻm.
Tôi cũng đã chứng kiến những cảnh ca kíp của họ, như bố mẹ tôi đấy, có những khi xoay cả 3 ca trong một tuần. Từ ca sáng sang ca chiều rồi lại ca tối, thế mà thu nhập lại rất thấp. Trong công việc luôn có rủi ro rình rập và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Hẳn mọi người cũng đã chứng kiến hay nghe ở đâu đó những tin như sập hầm mỏ, sạt lở đầu đường hay những căn bệnh phổi bắt nguồn từ việc hít thở không khí ô nhiễm ở vùng đất đầy bụi than này.
Có lẽ trải qua quá nhiều năm gắn bó với nghề mỏ, chứng kiến những nguy hiểm với người công nhân nên bố mẹ và mọi người đã hướng cho tôi phải học thật chăm chỉ sao cho không phải vất vả như bố mẹ. Tôi thương bố mẹ nhiều lắm khi nhìn thấy cảnh bố mẹ vất vả lo cho chị em tôi ăn học. Có những hôm chạy quanh xóm vay tiền cho tôi đóng học, tôi càng thấy mình phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Từ đó tôi chỉ nghĩ đến việc học.
Tôi rất thích theo ngành kinh tế nhưng lại học không tốt các môn tự nhiên nên tôi quyết định học sang khối D đó là Toán, Văn và Anh. 3 môn này kiến thức đều rất rộng, nó trải dài theo chương trình học và gần như không có giới hạn. Văn và Anh thì tôi rất có khiếu nhưng môn Toán thì lại không được ổn lắm. Vậy là tôi đã dành thời gian cho môn này nhiều gấp đôi hai môn còn lại.
Thời gian trên lớp gần như tôi rất ít ra chơi, tôi thường phải cố gắng tập trung nhiều để hiểu bài. Rồi tôi đi học thêm nhà thầy cô để có cơ hội hỏi nhiều hơn những gì mình chưa hiểu. Vì thời gian trên lớp rất ít nên cô cũng không thể giảng giải và trả lời câu hỏi của tất cả chúng tôi. Về nhà tôi chịu khó đi mua mấy quyển sách bộ đề để tập làm.
Lúc đầu còn sai nhiều nên tôi cũng nản chí. Có lẽ độ kiên trì của tôi cũng không được bằng người khác, nhưng rồi cứ nghĩ đến việc bố mẹ vất vả đi làm kiếm tiền cho chị em tôi ăn học và nếu tôi không chịu khó học thì sẽ lại lên mỏ như bố mẹ. Tôi sẽ không có cơ hội để ra ngoài học hỏi nữa trong khi sức khỏe tôi lại yếu, liệu tôi có chịu đựng được áp lực công việc ca kíp như vậy không? Vậy là tôi lại có quyết tâm hơn.
Tôi lao vào học và làm bài tập thật nhiều để có kinh nghiệm làm bài và cách trình bày sao cho khoa học. Đóng góp một phần trong công cuộc phấn đấu vào đại học của tôi chính là em trai tôi. Em kém tôi một tuổi thôi, nó rất thông minh và giỏi những môn tự nhiên, vậy là tôi có thêm một gia sư Toán miễn phí.
Nhiều lúc tranh luận bài tôi với nó thường cãi nhau rất nhiều, nhưng sau những lần đó tôi hiểu ra nhiều ý kiến hay từ em tôi mà tôi phải tiếp thu. Dần dần tôi cũng không còn lo sợ môn Toán nữa. Rồi 3 môn học của tôi đã trở nên đồng đều. Khi đó tôi dành thời gian của mình chia cho 3 để học 3 môn mà tôi lựa chọn đi thi đại học.
Chỉ còn một kỳ nữa là tôi kết thúc 3 năm cấp 3 và chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, thực hiện ước mơ trở thành một nhà kinh doanh. Vậy là tôi củng cố, tổng hợp và sàng lọc kiến thức của những môn mà tôi lựa chọn đi thi. Xung quanh giường tôi toàn là sách và sách. Thậm chí không gối đầu bằng chiếc gối mềm mại như trước mà thay vào đó là những cuốn sách văn mẫu dày cộp và cứng nữa.
Có những hôm đọc nhiều quá đến khi ngủ tôi vẫn lẩm bẩm đọc những câu văn khiến mẹ phải chạy vào đánh thức tôi dậy. Thời gian đó gần như tôi mê mẩn với những quyển sách. Tôi đã gầy mất 5 kg khi thức đêm học và đọc văn.
Khi kỳ thi đại học sắp tới, mẹ đưa tôi lên Hà Nội ôn thi. Tôi ôn trong vòng một tháng ở lò luyện thi. Nói là ôn thi nhưng thật ra chỉ là cách để trấn an, thích nghi với cuộc sống và cách học của mọi người mà thôi. Vì dù gì chúng tôi cũng là dân tỉnh lẻ lên thủ đô thi, không tránh khỏi bỡ ngỡ. Rồi cũng đến kỳ thi đại học, trước đó một tuần tôi gần như nghỉ ngơi, chỉ xem qua kiến thức cơ bản. Tôi sợ đọc nhiều sẽ loạn, nhất là khi vào phòng thi yếu tố tâm lý cũng rất lớn.
Rồi tất cả cố gắng của tôi đã được đền đáp, cầm tờ giấy báo nhập học trong tay tôi thật sự rất vui mừng. Tôi cầm khoe bố mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ còn nói với tôi "chỉ có học con mới thoát khổ". Tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và gia đình.
Giờ đây khi tôi đã ra trường và có một công việc ổn định, tôi thầm cảm ơn bố mẹ, người đã cho tôi sức mạnh, đã dạy tôi phải phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi cũng cảm ơn gia sư miễn phí của tôi, đó là lời mà tôi chưa từng nói với cậu em trai của mình. Giờ thì em trai tôi đã là sinh viên một trường danh tiếng rồi. Chúng tôi đã làm được điều mà bố mẹ khuyên dạy khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Viết ra những lời tâm sự này tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy có định hướng cho mình ngay từ ban đầu, và quan trọng là phải có một hậu phương vững chắc, đó chính là gia đình của mỗi người, vì gia đình là sức mạnh để chúng ta phấn đấu. Hãy lập ra cho mình một kế hoạch để phấn đấu cho tương lai các bạn nhé! Chỉ có học mới có thể giúp chúng ta thoát nghèo thoát khổ thôi. Vì tương lai của mình hãy cố gắng từ ngay lúc này bạn nhé.
Lời cuối tôi xin chúc các bạn thành công.
Phạm Thị Trang
|
Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"
- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.
- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.
- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.
- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.
- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.
- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.
- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net và chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.
- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.net và nhipsong@ione.net. |