E-mail
Bản In
YEU DOI QUA!
Tôi thấy ý kiến lãng phí cũng có lý nhưng cũng không hợp lý. Hãy suy nghĩ ngược lại vấn đề, trong khi quê các bạn còn đói nghèo, các bạn chẳng lẽ không được quyền hưởng những điều lãng mạn và thú vị của cuộc sống sao? gần 1 triệu đồng mà mang lại cho mình giây phút lãng mạn như thế thì thật là đáng đấy, trong cuộc sống hiện đại bây giờ, có khi có tiền cũng không mua được hạnh phúc cơ mà. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ rặt cơm áo gạo tiền hay sao? Sao lại phải chê các bạn ấy nhỉ? Bản thân tôi cũng chưa làm được như thế, mặc dù có điều kiện hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc!
Cũng không nên quá thực tế mà trở nên khô khan.
Các bạn cũng không nên nghĩ như thế. Ai cũng có lúc trải qua những cảm xúc tình yêu của mình. Đây cũng chỉ là 1 cách bày tỏ tình cảm của 2 bạn thôi. Chúc 2 bạn vui vẻ và hạnh phúc!!!!
Cực kỳ tuyệt vời
Chúc mừng hai bạn nhé, chúc hai bạn có một tình yêu đẹp và một kết cục có hậu. Cuộc sống thật đẹp và bạn Long có cách chứng minh tình yêu thật ý nghĩa. Hai bạn cố gắng gìn giữ và phát triển tình yêu đẹp hơn. Vấn đề lãng phí mình nghĩ là mọi người nói chưa được chuẩn lắm, như mình đây thời sinh viên vẫn đi làm thêm cả tháng chỉ để góp tiền mua một món quà ý nghĩa cho người yêu. Các bạn chỉ có thể nói bạn ấy lãng phí khi bạn Long lấy tiền bố mẹ mà bố mẹ bạn ấy vất vả, đổ mồ hôi nước mắt để kiếm những đồng tiền đó. Các bạn nói lãng phí mà chưa hiểu hết vấn đề, thế nếu các bạn là người được nhận món quà đó xem bạn có hạnh phúc không?
không lãng phí
Tôi thấy là không lãng phí. Vì đây là hoa mua ở chợ bán buôn Quảng Bá. Nếu mà tính đắt thì chỉ 5000đ/10 bông hoa, như vậy tổng chi phí là 300k ( nếu mặc cả tốt thì còn rẻ hơn!)
Ý kiến của các bạn là hoàn toàn sai lầm!
Great!!!
bạn thật là lãng mạn,mong cho tình cảm hai bạn sẽ mãi tốt đẹp
Tình yêu chân thật không cần phô trương.
Theo tôi nghĩ những người trẻ bây giờ thích làm nổi bản thân mình hơn. Nếu tình yêu của bạn chân thành và người con gái đó cũng có cảm tình với bạn thì chỉ một bông hoa người ta cũng vui rồi. Quan trọng là sự lâu dài thôi, "Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim".
Sống với những gì mình đang có
Hãy sống nhưng gì mình đang có, và chúc mừng cho những bạn nghĩ được làm được. Tình yêu mãnh liệt lắm mới làm được như vậy đấy. Cái này mới là quý, chứ tặng nhau điện thoại, những thứ xa xỉ chắc hay bằng họ chưa, không làm được đừng ghen tị.
Chúc mừng hai bạn. Hy vọng mọi điều hạnh phúc nhất sẽ đến với hai bạn trong dịp giáng sinh này.
ý kiến
Chắc bạn này chưa có gia đình nên chưa biết. Quan trọng là sống với nhau như thế nào kìa! Chứ tỏ tình chỉ là hình thức thôi, mấy bạn trên nhận xét đúng đó!
Buồn & Vui
Một màn tỏ tình ấn tượng, nhưng tốn kém quá.Có thể 1 bông hồng cũng đủ mà. 600 bông còn lại đem tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Lãng phí!
Một bông hồng rẻ nhất cũng 1,000 đến 2,000 đồng...600 bông cũng gần cả triệu...Hãy làm gì đó có ích hơn để người con gái có thể cảm nhận được...Tình yêu không chỉ là những bông hoa , mà còn nhiều cái khác vĩ đại hơn...Hãy khai thác tình yêu ở những việc làm có ý nghĩa hơn...Dù sao, cũng xin chúc mừng 2 bạn...
cảm nhận
Cùng quê Thanh Hóa sao ? Miền Trung đồng bào còn nghèo ,lại hay có thiên tai . Sao cả 2 ko cùng nhau học giỏi , làm việc gì đó có ý nghĩa giúp đỡ đồng bào , quê hương , nhất là những người còn khó khăn , noel sắp đến , nhưng giá lạnh cũng đến theo , Thanh Hóa còn có bao nhiêu trẻ em ko áo ấm,ko được ăn no , ko được đến trường , 2 bạn trẻ được học hành có biết ko ?
Quá lãng phí
Thử nhẩm tính một bông hồng mua buôn cũng 1000 đồng, 600 bông x1000= 600.000 đồng. một kg lúa khoảng 6500 đồng, người nông dân phải làm mất gần 4 tháng trời. Không biết bố mẹ bạn ở huyện nào của tỉnh Thanh Hoá. Chúc các bạn hạnh phúc
Lãng phí
Như vậy là lãng phí không cần thiết, dù sao cả hai vẫn còn là sinh viên, nên học cách tiết kiệm như vậy sẽ tốt hơn.
Lãng mạng và ...lãng phí
Rất lãng mạn, chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng 600 bông hoa thì cũng hơi nhiều và có vẻ lãng phí với SV năm 2," tiền của bố mẹ mà". Hy vọng Ty của 2 bạn sẽ bền vững.
Chúc mừng các bạn!
Chúc mừng các bạn nhé. hãy là những người luôn hâm nóng tình yêu của mình bằng ngọn lửa tình trong mình nhé. đừng có như ai đó, huy hoàng một phút để rồi bị dập tắt. dù cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách, thì hãy nhớ lại những phút giây mình đã tạo nên lịch sử mà bước tiếp, để xây dựng một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.
đẹp
đây là đã yêu nhau rồi chứ không thì có bao nhiêu hoa bạn gái cũng không thích
Thực tế đi!
Đúng là chơi trội! chẳng có gì là thực tế cả. Cuộc sống nên thực tế thì hơn. Không biết đây có phải là tiền của em kiếm được ko hay là tiền của bố mẹ. Nếu lấy ý kiến của bạn đọc chắc số phần trăm không ủng hộ là rất nhiều. Hãy mua 1 bông hồng để tặng và rủ bạn mình đi ăn hay mua cho bạn cái áo rét thì hay hơn đấy em à! Lúc nào cưới nhau được rồi hãy thể hiện!
Có nên không?
Đó cũng là một cách thể hiện! Là điều cần thiết nếu như cách thể hiện ấy làm cho người yêu bạn hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc đó tất nhiên sẽ phải đánh đổi những thứ khác. Hy vọng những thứ bạn trai kia đánh đổi là của chính bạn chứ không lấy từ những người khác.
Thiếu thực tế
Thân gửi bạn Long. Tôi trân trọng cách tỏ tình của các bạn, tuy nhiên không thực tế, vì lý do sau đây: 1. Thứ nhất với 600 bông hồng cũng là 1 chi phí tốn kém cho bạn. 2. Bạn là sinh viên, chưa phải người làm ra tiền, nên bạn tiêu tiền do người thân của bạn cung cấp (bố mẹ) cho nên bạn là người có tình cảm với bạn gái nhưng VÔ CẢM với người thân. Nếu thông tin của bạn đến với người thân, tháng sau bạn không thể xin được tiền. Vì bạn sống trên sức lao động của người khác mà thiếu suy nghĩ trầm trọng. 3. Bạn là người học hành không tử tế cho lắm, đang kỳ thi học kỳ mà bỏ ra cả đêm để làm việc này, là không thể chấp nhận được. 4. Hãy suy nghĩ cho kỹ đến gia đình và xã hội, mình đã làm được gì. Còn về cá nhân 2 bạn sau này nếu đến được với nhau thì sau 10 năm hãy làm như thế. Tôi là người lớn tuổi rồi, nếu tôi có con gái (như bạn Hiền) hoặc cháu gái thì tôi sẽ khuyên cháu không nên quan hệ với bạn nữa.
- Giới trẻ lên mạng 'tuyển bồ' chơi Noel (21/12)
- Kết hợp học tập và luyện thể thao để trở thành công an (20/12)
- Tuổi trẻ thủ đô tặng quà gia đình chiến sĩ Trường Sa (19/12)
- Người đẹp sinh viên rạng rỡ bên cây thông Noel
(19/12) - Làm nghề thêu để có tiền ôn thi đại học (19/12)
- Đại diện Hàn Quốc giành quán quân 'Vũ điệu đam mê' (17/12)
- Hoa khôi Nhân văn thừa nhận mình 'kém xinh'
(17/12) - Miệt mài học tập để theo đuổi nghề bonsai (16/12)
- Đi buôn đồng nát để có tiền ôn thi đại học (14/12)
- Học nói giọng chuẩn để trở thành MC (12/12)
- Hot girl tạo dáng bên vườn đào
(12/12) - Giới trẻ háo hức đón xem nguyệt thực
(11/12) - Học xuyên đêm để nuôi ước mơ thành nhà quay phim (11/12)
- Nữ sinh Nhân văn khoe tài sắc
(10/12) - Thi ảnh 'Sài Gòn trong tim tôi' (09/12)













VnExpress tuyển dụng
Buồn
Lãng mạn là điều cần thiết trong tình yêu nhưng điều này có lẽ không phù hợp khi hai bạn còn là sinh viên.