Thứ hai, 26/7/2010, 03:13 GMT+7

Đào nhí hát ca trù

Tại đình Giảng Võ (Hà Nội) tối 23/7, hàng trăm du khách trong và ngoài nước trầm trồ khi nghe những ca nương nhỏ tuổi hát ca trù. Vnexpress.net ghi lại một số hình ảnh trong buổi sinh nhật 4 năm câu lạc bộ của họ.

Những cô đào nhí say mê hát, gõ.
Trong số này có hai người nhỏ tuổi nhất nhưng giọng ca vô cùng trong trẻo là Đoàn Thanh Hiền (trái) mới học xong lớp 4 và Nguyễn Huệ Phương vừa học xong lớp 5.
Đào nhí lớn nhất cũng mới vừa học xong lớp 11. Cả nhóm đã làm nhiều người xem thực sự háo hức.
Cùng có sở thích về âm nhạc truyền thống, những cô đào nhí này đang cùng nhau gìn giữ cổ nhạc của quê hương.
Gương mặt thánh thiện, miệng hát, tay gõ, ca nương nhí này mang nét đẹp duyên dáng của thiếu nữ Việt Nam.
Nguyễn Thùy Chi (phải) đã có 13 năm học trong nhạc viện. Chuyên ngành Đàn tỳ bà nhưng Chi hát ca trù rất hay. Cô nguyện sẽ dành hết tâm huyết của mình cho bộ môn nghệ thuật này.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc dù đã 80 tuổi nhưng giọng ca vẫn còn trong trẻo kết hợp hài hòa cùng tiếng đàn của người học trò Phạm Thị Huệ. Đây chính là những người đã lập ra câu lạc bộ ca trù Thăng Long vào năm 2006.
Thích thú với các tiết mục ca trù được xem. Cuối buổi, vị du khách này còn nán lại, nhờ một đào nhí dậy hát và sử dụng nhạc cụ.
Buổi biểu diễn cũng thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến xem, quay phim, chụp ảnh.

Hoàng Thùy

Lien he quang cao